Ông Park Hang-seo và niềm tin của người hâm mộ Việt Nam

Vương Kha
Vương Kha
11/01/2023 09:41 GMT+7

Hình ảnh người hâm mộ Việt Nam xuống đường reo hò, ăn mừng suốt đêm sau mỗi trận thắng của đội nhà đã không còn diễn ra trong thời gian gần đây.

Không phải vì khán giả Việt Nam không còn yêu bóng đá, mà họ chỉ để dành những cảm xúc ấy cho ngôi vô địch.

Trước khi HLV Park Hang-seo đến Việt Nam vào năm 2017, hễ đội tuyển Việt Nam hoặc U.23 chiến thắng trận nào ở vòng bảng thì hầu như chúng ta cũng đều xuống đường ăn mừng. Có khi chiến thắng trước các đội yếu như Lào, Campuchia … và chính thức đoạt vé vào vòng bán kết, người hâm mộ cũng tràn ra đường để reo hò, cổ vũ.

Tiến Linh giờ đây đã là một 'sát thủ' thực sự và luôn được thầy Park lựa chọn

Đôi khi dòng người ăn mừng xuyên đêm, đặc biệt là những trận thắng diễn ra vào thời điểm cuối tuần. Sự yêu bóng đá cuồng nhiệt của người Việt Nam cũng khiến bạn bè quốc tế khi đi du lịch tại Việt Nam ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên vì không biết vì sao người Việt lại có tình yêu dành cho bóng đá lớn đến như vậy?

Nhưng thực sự mà nói ở thời điểm đó, chất lượng của đội tuyển quốc gia cũng như U.23 chưa có chiều sâu. Đá thắng trận nào thì vui trận đó, con đường đi đến ngôi vô địch còn rất dài vì còn phải trải qua những đối thủ như đội Malaysia, Indonesia, Singapore và đặc biệt là “ông kẹ” Thái Lan.

Trước khi thầy Park Hang-seo được người hâm mộ biết đến, bóng đá Đông Nam Á và đặc biệt là tuyển Việt Nam đều rất “rối” khi chạm trán đội Thái Lan.

CĐV nhảy múa mừng tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup

Cũng chính vì lý do này nên cứ hễ thắng trận nào, người hâm mộ sẽ ăn mừng trận đó. Đặc biệt là các trận sau vòng bảng, vì họ không chắc chắn cho việc ăn mừng ở những trận kế tiếp, khi phải đối đầu với tuyển Thái.

Sau khi HLV Park chuẩn bị chia tay với đội tuyển Việt Nam, lúc chỉ còn vỏn vẹn 2 trận đấu chung kết để lên ngôi vương tại AFF Cup 2022, để còn được thấy ông “thầy ngủ gật" chỉ đạo học trò của mình trong vai trò HLV, người hâm mộ đã không nhận ra rằng thói quen của mình đã thay đổi.

Chúng ta đã không còn dạo quanh các tuyến đường để hô vang “Việt Nam vô địch” khi tuyển Việt Nam bước vào bán kết và thậm chí kể cả khi thắng đội Indonesia để đặt chân vào chung kết của giải đấu lớn nhất khu vực.

Chúng ta không còn dùng tiếng kèn xé nát cả màn đêm để ăn mừng cho những chiến thắng khi chưa phải là trận chung kết lượt về. Người hâm mộ sẽ để dành việc đó cho ngày mà đội tuyển của chúng ta nâng cúp vô địch, ngày mà thầy trò ông Park bước lên ngôi vị cao nhất AFF Cup 2022, để chứng minh về thực lực và vị thế của mình.

Thầy Park đã trải qua 5 năm tận hiến cho bóng đá Việt Nam. Ông đã xây dựng một niềm tin mãnh liệt cho người hâm mộ Việt Nam rằng, chúng ta sẽ vô địch. Và hãy chờ đến lúc tay nâng cao chiếc cúp mới thực sự đáng để ăn mừng cùng nhau.

Ông Parrk đã xây dựng một niềm tin vô hình cho người hâm mộ Việt Nam rằng chúng ta sẽ vô địch.

Xin cảm ơn thầy Park, cảm ơn những cống hiến không thể đong đếm của ông trong suốt 5 năm qua cho nền bóng đá Việt Nam. Chúng ta tin tưởng, tuyển Việt Nam sẽ khép lại triều đại của ông, bằng một vinh quang tột đỉnh!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.