Đêm trắng

16/01/2011 00:13 GMT+7

Khán giả đã có một đêm trắng cùng Mỹ Tâm và thỏa lòng khi ở lại đến tận giờ phút cuối (1 giờ 40 phút sáng 15.1) trong chương trình biểu diễn kỷ niệm 10 năm ca hát của cô tại Queen Plaza - TP.HCM.

Khán giả reo hò, vỗ tay không ngớt mong muốn được nghe Mỹ Tâm hát tiếp dù chương trình đã đến hồi kết thúc, và cô đã hát tiếp như lời hứa của cô khi bắt đầu: “Khán giả nào còn ngồi lại, còn muốn nghe Mỹ Tâm hát thì dù chương trình chỉ sắp sẵn 25 ca khúc, Mỹ Tâm sẽ hát luôn 50 bài và hát đến qua ngày mới để cảm ơn những bạn bè, khán giả đã luôn dành sự yêu mến cho giọng hát này”.

Quả là không uổng công khán giả đã chờ đợi, sau phần tiệc giao lưu, tặng những kỷ niệm chương tri ân những nhạc sĩ, nhạc công, ê-kíp anh em cộng sự gắn bó trong nghề suốt hơn 10 năm qua, đọng lại nhiều xúc động qua những hình ảnh kỷ niệm với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Live show của Mỹ Tâm bắt đầu lúc 23 giờ ngày 14.1 với những sắc màu rực rỡ, nhiều bất ngờ thú vị trong ý tưởng, dàn dựng sân khấu, cách cân chỉnh ánh sáng lung linh, kỹ đến từng chi tiết của ê-kíp đạo diễn Nguyễn Tranh, Tấn Lộc, Lê Quang, Thái Huân và đặc biệt là giọng hát đang ở phong độ đỉnh cao của “họa mi tóc nâu”.

Giọng hát từng tạo nên một ấn tượng bất ngờ ở thời điểm 1998 - 2000, nay, ở đêm nhạc của 10 năm sau cũng vẫn khiến khán giả bồi hồi xúc động, tươi trẻ theo những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô, là những bài hát được đông đảo khán giả thuộc lời, hát theo, từng một thời nổi đình nổi đám của nhạc Việt như Tóc nâu môi trầm, Hát cho người ở lại, Hát với dòng sông, Cây đàn sinh viên, Xích lô, Mãi yêu…; rồi lại thổn thức với Ước gì, Đường xưa, Người yêu dấu ơi, Xin thời gian qua mau, Chuyện hợp tan, Chuyện tình không suy tư…; và cả phấn khích với loạt bài hát sôi động: Nụ hôn bất ngờ, Khi xưa ta bé, Cho một tình yêu…

Những hình ảnh, thước phim về một cô bé 17 tuổi lần đầu xuất hiện ở Dinh Thống Nhất với tà áo dài trắng, ôm đàn guitar hát ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội đoạt giải nhất Giọng ca vàng Mực Tím, lần xuất hiện với Nhé anh của Nguyễn Hà, hay những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhất của hiện tại đã được nhắc nhớ lại; và “cô gái đến từ hôm qua” ấy giờ đây đã ở vào một giai đoạn khác: chín muồi, trưởng thành trong cả giọng hát, phong cách, suy nghĩ về nghề nghiệp, cuộc sống; như chính cô chia sẻ: “Tâm giờ đã biết cách hát đằm thắm hơn!”.

Một đêm trắng đáng nhớ với rất nhiều ý nghĩa của không chỉ Mỹ Tâm khi khán giả cũng đã góp vào quỹ từ thiện Mỹ Tâm với số tiền gần 300 triệu đồng giúp đỡ bà con nghèo để đồng hành cùng các dự án từ thiện lớn mà Mỹ Tâm đã lên kế hoạch thực hiện trong năm 2011    

Phan Cao Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.