"Pháo" tịt ngòi ở Emirates

23/01/2012 00:50 GMT+7

(TNO) Van Persie tiếp tục ghi bàn nhưng Arsenal vẫn nhận trận thua bẽ mặt trước kình địch M.U. Thất bại của Arsenal cũng đồng nghĩa với cuộc đua đến ngôi vô địch không còn ghi tên họ nữa.

(TNO) Rạng sáng nay 23.1 (giờ VN), trận cầu "đinh" của vòng 22 Premier League đã kết thúc tại sân Emirates của Arsenal với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội khách M.U.

>> Balotelli giúp Man City thắng phút chót
>> Liverpool "ăn theo" thất vọng của Chelsea
>> Arsenal thua ngược, Wenger đổ lỗi cho trọng tài

Ngay ở phút 15, M.U đã phải có sự thay đổi người bắt buộc, hậu vệ Phil Jones gặp chấn thương và người vào thay là Rafael. Đó là thất thế duy nhất trong hiệp một mà M.U gặp phải. Còn lại, hầu như các học trò Sir Alex Ferguson làm chủ trận đấu, họ chơi bóng thoải mái như thể đấy là sân Old Trafford chứ không là Emirates.

 
Một pha tranh bóng trên không giữa Wayne Rooney (phải, M.U) và Per Mertesacker của Arsenal - Ảnh: AFP

Một phần cũng vì tuyến giữa M.U đã có một hiệp đấu đầu tiên gần như hoàn hảo. Cánh phải, Valencia khiến Vermaelen nhiều phen khốn đốn; cánh trái, Nani biến Johan Djourou thành "chú hề"; ở trung tâm, Giggs và Carrick lấn lướt hoàn toàn trước Rosicky và Alex Song.

Wayne Rooney đã có 13 bàn thắng ở Premier League, nhưng anh đã không ghi bàn từ ngày 21.12.2011. Những bước chạy của Rooney cũng tỏ ra khá nặng nề. Nhưng không hề gì, phía bên đội chủ nhà, Van Persie - tiền đạo đã có 18 bàn thắng, đã hoàn toàn "mất tích" trong hiệp một.

 
Valencia đánh đầu mở tỷ số cho M.U - Ảnh: AFP

Chơi lấn lướt trên sân khách và dẫn bàn là điều mà người hâm mộ "Quỷ đỏ" thành Manchester cảm thấy hãnh diện. Bàn mở tỷ số của Valencia cũng thuộc vào loại... tuyệt phẩm.

Nani chuyền bóng cho Giggs không cần nhìn, một cú dốc bóng tốc độ quen thuộc như hồi còn trai trẻ, Giggs loại bỏ Djourou dễ dàng để tung cú tạt có độ chính xác tuyệt đối đến cái đầu Valencia đang đợi sẵn. Tình huống trên diễn ra khi đồng hồ chỉ ở giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 3.

 
Chân sút người Hà Lan Van Persie (10) ghi bàn thắng thứ 19 cho Arsenal tại Premier League mùa này - Ảnh: AFP

Hiệp hai tiếp tục là hiệp đấu sôi động với nhiều diễn biến bất ngờ. Đầu tiên là Nani bất ngờ gặp chấn thương sau cú vào bóng nguy hiểm của Laurent Koscielny. Trước đó, chính Koscielny là người có đường chọc khe thông minh cho Van Persie tìm thấy chính mình bằng pha lập công chuẩn mực (sút sệt chéo góc) ở phút 70.

Nani khập khiễng rời sân, Paul Scholes được Sir Alex chỉ định thay thế. Tiếc thay, Scholes chưa có cơ hội đối mặt trở lại với Thierry Henry bên phía Arsenal. Trận này, HLV Wenger thậm chí còn không điền tên tiền đạo người Pháp vào danh sách cầu thủ dự bị.

Việc Sir Alex tiếp theo đó thay Rafael bằng tiền vệ Park Ji Sung cũng là một bất ngờ. Bởi trong hiệp một hậu vệ Rafael vào sân từ băng ghế dự bị.

 
Welbeck (áo sọc xanh đen) ghi bàn thắng quyết định cho M.U - Ảnh: AFP

Với hàng tiền vệ đến 6 người, M.U dường như không chấp nhận ra về với 1 điểm. Ý tưởng đó đã được tiền vệ Antonio Valencia đóng vai trò người truyền tải. Chính cầu thủ người Ecuador đã có pha tả "xung hữu đột" ở phút 81 trước khi đưa ra đường chuyền làm lỡ trớn hàng loạt cầu thủ Arsenal, để cho Welbeck tung cú sút căng ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho M.U.

Như vậy, ở mùa giải này, M.U đã thắng Arsenal cả 2 lượt đi và về. 3 điểm tại Emirates đã giúp M.U (được 51 điểm) rút ngắn khoảng cách với đội xếp đầu Man City xuống còn 3 điểm. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục lún sâu ngoài top 4, xếp thứ 5 với 36 điểm, kém đội xếp thứ 4 Chelsea đến 5 điểm.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.