Phim tài liệu về nỗi cô đơn của người già nhận đề cử Oscar

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
20/03/2021 18:47 GMT+7

Một người đàn ông nhận nhiệm vụ điều tra nạn lạm dụng người già tại viện dưỡng lão kể về những bài học, thử thách khi đến tuổi già trong bộ phim tài liệu được đề cử Oscar của nhà làm phim Maite Alberdi - The Mole Agent.

Mặc dù chuyện phim mới nghe giống như tình tiết của một bộ phim điều tra hình sự nhưng The Mole Agent lại xoay theo hướng nhẹ nhàng và cảm động. Phim được đề cử Oscar hạng mục Phim tài liệu xuất sắc hôm 15.3. Đây là bộ phim Mỹ La-tinh duy nhất được đề cử giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ.
Tờ The Guardian nhận định: chọn phong cách hài hước, bộ phim tài liệu dài 90 phút tranh giải Oscar kể câu chuyện của Sergio Chamy - một người hầu như không biết cách sử dụng điện thoại di động. Ông ta vào một viện dưỡng lão, nơi sinh sống của những người cao tuổi với nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng chung sự cô đơn để điều tra xem những người già có bị lạm dụng khi vào viện dưỡng lão hay không theo yêu cầu của thám tử tư Rómulo Aitken.

Sergio Chamy (trái) và thám tử Rómulo Aitken trong phim The Mole Agent

ẢNH: THE GUARDIAN

Thám tử Rómulo Aitken là cựu điều tra viên tội phạm, đăng quảng cáo trên báo tìm kiếm một người đàn ông từ 80 đến 90 tuổi để thực thi hợp đồng kéo dài ba tháng. Rómulo cuối cùng đã chọn Sergio Chamy, 83 tuổi. Cả hai người đàn ông ngay lập tức bắt tay vào việc. Thám tử Rómulo Aitken cho biết khách hàng của anh là con gái của một cụ bà tại Viện dưỡng lão San Francisco (Chile) lo ngại rằng mẹ cô là nạn nhân của nạn lạm dụng. Sergio phải thâm nhập vào viện, tiếp cận cụ bà và báo cáo về những phát hiện của ông.
Rómulo Aitken trang bị cho đặc vụ của mình loạt camera ẩn, một chiếc được gắn trong bút, chiếc còn lại trong kính của Sergio Chamy. Tuy nhiên thách thức lớn nhất của Sergio liên quan đến việc sử dụng điện thoại thông minh. Với sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ cao, Sergio Chamy phải tìm ra bằng chứng lạm dụng người cao tuổi.
“Phim điều tra hình sự chỉ là cái cớ để nói về một chủ đề khác. The Mole Agent không phải phim về vụ án hay trinh thám”, nữ đạo diễn Maite Alberdi (38 tuổi) nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng Reuters về bộ phim được đề cử Oscar.
Phim đặt câu hỏi liên quan đến định kiến về người già, dùng một câu chuyện hấp dẫn, phổ biến trong xã hội để phản ánh cảm giác bị bỏ rơi của nhiều người cao tuổi hiện sống trong viện dưỡng lão. Theo đạo diễn Alberdi, dân số Chile ngày một già và có tỷ lệ tự tử thuộc hàng cao nhất thế giới. “Về mặt khoa học, chúng ta luôn tìm cách giúp mọi người sống lâu hơn. Ai cũng muốn sống lâu hơn, nhưng không ai tự hỏi mình thật sự muốn gì từ việc kéo dài tuổi thọ đó”, cô nói.

Phim "Mank" nhận 10 đề cử Oscar, Netflix thắng thế nhờ... đại dịch Covid-19

The Mole Agent đã công chiếu tại liên hoan phim Sundance (Mỹ) và đoạt giải Khán giả bình chọn tại liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha). Phim cũng vào vòng chung kết giải Goya (giải thưởng điện ảnh của Tây Ban Nha) và là bộ phim Chile đầu tiên được đề cử giải Oscar hạng mục Phim tài liệu xuất sắc.
Phim tài liệu của Maite Alberdi sẽ cạnh tranh giải Oscar với My Octopus Teacher, Collective, Crip Camp Time tại đêm trao giải Oscar lần thứ 93. Nữ đạo diễn cho biết cô hy vọng đề cử sẽ mở ra cánh cửa cho những phụ nữ Mỹ Latinh khác có ước mơ làm phim. “Điều này đánh dấu một bước ngoặt không chỉ đối với tôi mà còn với nhiều người tiếp sau tôi. Đó là điều khiến tôi cảm thấy tự hào nhất vì có thể tạo ra những ước mơ mới”, Maite Alberdi nói.
Lễ trao giải Oscar sẽ được tổ chức vào ngày 25.4 tại Nhà hát Dolby và nhà ga Union, Los Angeles (Mỹ).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.