Sinh viên tốt bụng

23/11/2008 22:09 GMT+7

Đêm 22.11, trong lúc ra trước cổng trường ngồi chơi, hai sinh viên Vũ Sơn Đỉnh và Nguyễn Tuấn Anh (đều 19 tuổi, cùng học lớp Điện kỹ thuật K107D của trường Đại học Đà Nẵng, phân hiệu tại Kon Tum) thấy một người đàn ông đi xe máy sau khi vào trạm ATM gần đó trở ra đã đánh rơi một chiếc ĐTDĐ. Lập tức Anh và Đỉnh đến nhặt điện thoại lên và chạy bộ đuổi theo người bị mất để trả lại. Người rơi điện thoại là ông Nguyễn Văn Thuận, cán bộ Thanh tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum.

Nguyên Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.