Phá băng cướp từng gây nhiều vụ giết người

16/11/2007 00:46 GMT+7

Chiều qua 15.11, Công an TP.HCM đã có buổi họp báo thông báo về việc triệt phá băng cướp cực kỳ nguy hiểm, gồm 20 đối tượng do Huỳnh Văn Hòa (tức Lâm, 38 tuổi, ngụ ở 23/5/47 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh) cầm đầu.

Trong một vụ án buôn ma túy mới đây, những kẻ bị bắt đã khai với cơ quan công an một số thông tin quan trọng liên quan đến một băng cướp nguy hiểm trên địa bàn. Qua điều tra, PC14 và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17), Công an TP.HCM đã bắt giữ Huỳnh Văn Hòa vào đêm ngày 9 rạng sáng 10.11.2007. Từ đầu mối này, Cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ thêm 10 đối tượng nữa.

*Sáng 15.11, Bộ Công an, UBND TP.HCM, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã động viên khen thưởng các cán bộ, tập thể trinh sát, điều tra của Công an TP.HCM do có thành tích trong vụ triệt phá băng cướp trên.

*Thông qua Báo Thanh Niên, PC14, Công an TP.HCM đề nghị nạn nhân trong 5 vụ cướp xe SH, Dylan, điện thoại di động xảy ra vào đầu năm 2006 do băng nhóm này gây ra tại các quận: 1, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, liên hệ với cơ quan công an để giải quyết.

Bước đầu, bọn chúng chỉ mới khai nhận từ năm 2005 đến nay đã thực hiện 11 vụ, trong đó có 2 vụ bắn chết người cướp tài sản. Vụ thứ nhất: Khuya ngày 5.9.2005, Hòa cùng Nguyễn Văn Hoàng (tự Tư Nên, 47 tuổi, ngụ ở đường Dương Bá Trạc, P.1, Q.8) thủ súng K54 trong người, đi xe Wave (BS: 53Y2 - 3562) chạy từ nhà thuê ở Q.12 xuống khu vực trung tâm TP.

Đến trước cổng Bệnh viện 7A đường Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, phát hiện anh Đoàn Hùng Cường đi xe Dylan (BS: 52H9 - 5363) đang dừng ở lề đường nghe điện thoại, bọn chúng dừng xe cách đó 5m, đi bộ đến. Hòa chĩa súng vào ngực Cường yêu cầu xuống xe. Cường chống cự, lập tức Hòa nổ súng. Cường chạy được khoảng 10m thì ngã gục xuống đường. Bọn chúng lấy xe của Cường tẩu thoát, để lại chiếc xe Wave tại hiện trường. Sau đó, bọn chúng đã mang xe về nhà Hoàng ở Q.8 thay biển số xe 60F1 - 0962 rồi mang đến nhà bạn ở Q.Tân Phú gửi. Sáng 7.9, thấy báo chí đưa tin, sợ khi đem xe đi bán sẽ bị bắt nên bọn chúng mang xe vứt ở bãi đất trống Q.Tân Phú...

Đào Vĩnh Huỳnh Đông (trái), Nguyễn Văn Phước (Phước Lùn) - ảnh: C.T.V

Vụ bắn chết người thứ hai xảy ra tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng (H.Bình Chánh), nạn nhân là Thái Hỷ Chen. Sau khi nghiên cứu kỹ công việc làm ăn, lộ trình đi về của ông chủ thu tiền cá tại chợ Chánh Hưng (Q.8), Lưu Ngọc Tâm (tức Đen, 29 tuổi, ngụ ở P.1, Q.8), Trần Minh Phương (tự Tư Bụng), Nguyễn Văn Phước (tự Phước Lùn), Trần Hải Trung (tự Trung Móp), Lâm Văn Tuấn (tự Tuấn Mô)  đã mượn súng K54 của Hòa và lên kế hoạch cướp tiền của ông Chen. Lúc 5 giờ ngày 26.1.2006, Phương, Phước, Trung, Tuấn mai phục tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng. Khi phát hiện ông Chen, Phước xông vào giật túi tiền đựng 170 triệu đồng và 2 người giằng co. Thấy vậy, Trung rút súng bắn 2 phát khiến ông Chen gục tại chỗ để Phước lấy túi xách tẩu thoát. Gây án xong, bọn chúng lấy tiền chia nhau tiêu xài, trong đó Hòa cũng có phần.

Trong 11 vụ mà bọn chúng khai ra, đến nay có 6 vụ đã xác định được cụ thể, số còn lại vẫn chưa tìm được nạn nhân. Bọn chúng thường sử dụng 2 khẩu súng K54 để đi gây án. Đến nay, Cơ quan Công an đã bắt được 11 đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng K54 và đang truy bắt các tên còn lại.

Đáng lưu ý là trong quá trình phá án, trong lúc khám xét tại nhà của Trung Móp (số 207/32A Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh), Cơ quan công an đã phát hiện 2 máy ép, 1 máy dập sản xuất thuốc Tây giả, thu giữ khoảng 70 kg thuốc giả thành phẩm cùng các phôi nhựa chứa thuốc giả. 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.