Khủng bố gia đình người ra đầu thú

19/11/2011 10:13 GMT+7

Khoảng 9 giờ sáng 17.11, chị N.H (20 tuổi, trú P.An Dương, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đang đi xe máy trên đường Phạm Huy Thông thì bị 2 thanh niên lạ mặt bám theo, hắt một ca a xít loãng vào mặt.

Khoảng 9 giờ sáng 17.11, chị N.H (20 tuổi, trú P.An Dương, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) đang đi xe máy trên đường Phạm Huy Thông thì bị 2 thanh niên lạ mặt bám theo, hắt một ca a xít loãng vào mặt.

Trong khi điều trị tại bệnh viện, chị H. nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ với nội dung: “Nếu thằng Cường (anh ruột chị H.) còn nói linh tinh thì tao sẽ chém cả nhà mày”. Nguyễn Mạnh Cường (26 tuổi) có liên đới đến một vụ giết người tại P.An Dương. Sau khi gây án, Cường bỏ trốn. Ngày 9.10.2011, Cường viết đơn xin đầu thú gửi Công an TP.Hải Phòng. Trong đơn, Cường có khai ra một số kẻ liên quan đến vụ việc. Theo người nhà chị H., những kẻ tham gia vụ giết người liên tục gọi điện đe dọa. Ngày 15.11, hai đối tượng đến nhà chị H. hăm dọa. Những ngày sau đó, gia đình chị H. liên tục nhận được các tin nhắn, cuộc điện thoại đe dọa.

Hải Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.