Đâu rồi cá linh mùa nhảy đồng?

12/11/2008 11:07 GMT+7

Mùa lũ năm nay nước từ Biển Hồ (Campuchia) về ít nên cá linh vì thế cũng kém nhiều.

Bà Tư Hên (70 tuổi), một người hơn 30 năm gắn bó với nghề đánh bắt cá mùa lũ, cho biết  chưa năm nào cá linh mất mùa đến thế. “Năm 1997, trong ngày 10-10 (âm lịch) - thời điểm đập tràn Trà Sư xả lũ, cá linh về nhiều nhất, gia đình tui có thể đánh bắt trên 1 tấn cá. Đến thời điểm đó năm ngoái cũng được 200kg nhưng năm nay cố lắm cũng không đến chục ký” - bà nói. Đó cũng chính là nỗi buồn chung của người dân nơi đây khi năm nay cá linh thất thu nặng.

Những năm trước, ngày cá linh nhảy đồng (10-10 âm lịch), người ta thấy hình ảnh hàng chục chiếc ghe làm nghề tụ tập đông như hội. Nhưng đến mùa cá nhảy đồng năm nay chỉ còn lèo tèo vài chiếc cố bám lấy nghề nhưng ai nấy cũng lắc đầu: “Mất mùa lắm”.

Chị Nguyễn Thị Bé Hai, 38 tuổi, nhà ở số 17, tổ 1, ấp Bài Bài, xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, đang gỡ cá. Chị nói mùa lũ năm nay ít cá, tới giờ hơn năm tháng mà đánh bắt chỉ được hơn 600kg cá linh so với những năm trước được vài tấn cá
Mùa cá nhảy đồng những năm trước cả gia đình bà Tư Hên (ấp Cây Trâm, xã Vĩnh Tế) làm không nghỉ tay, nhưng năm nay phải ngồi chơi xơi nước
Cá thất nên bữa cơm cũng nghèo

Tiền đầu tư lưới giăng câu bắt cá linh năm sau cao hơn năm trước nhưng sản lượng cá ngày càng giảm, tay lưới nhẹ tênh

Cá linh mùa nhảy đồng (10-10 âm lịch) năm nay mất mùa nên trên đập tràn Trà Sư chỉ còn lèo tèo vài chiếc ghe bám nghề
Bến ghe giăng câu mùa lũ của người dân ấp Bài Bài, xã Vĩnh Tế (thị xã Châu Đốc, An Giang)

Theo Hoàng Thạch Vân/Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.