Nạn mãi lộ trắng trợn ở bến xe Gia Lâm (Hà Nội)

14/12/2004 12:34 GMT+7

Vừa qua Thanhnien Online có nhận được bức thư của bạn V.C.Thắng, ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM, phản ánh về tình trạng mãi lộ ở bến xe Gia Lâm (Hà Nội với nội dung như sau:

"Ngày 10/12/2004, tôi đi chuyến xe khách từ bến Tam Bạc (TP Hải Phòng) về bến Gia Lâm. Xe cập bến khoảng 3h chiều. Khi tôi vừa lấy chiếc va ly quần áo từ khoang hành lý thì lập tức có một gã cao lớn đến hỏi tiền "an ninh trật tự". Trên cổ gã có đeo một chiếc thẻ nhựa nhưng không có bất cứ chữ gì ghi trên đó. Khi tôi tỏ ý phản đối, lập tức hắn giằng lấy chiếc va ly của tôi và lên giọng hăm dọa: "đây là địa bàn của tao, tao phải thu tiền để còn nộp (!?)". Vây xung quanh tôi là hàng chục thanh niên mặt mũi hung dữ. Xe đổ khách chỉ cách cổng ra vào khoảng 10m, nhưng bảo vệ bến xe, lái, phụ xe và rất đông người có mặt lúc đó đều không tỏ bất cứ phản ứng gì. Hình như tất cả đều đã quen và sợ thái độ côn đồ của nhóm người này. Tôi buộc lòng phải đưa tiền cho bọn chúng. Một phụ nữ đi cùng chuyến có hành lý cũng chịu chung cảnh ngộ như tôi. Là người sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, rất ít dịp đi bến xe Gia Lâm, sự việc lần này khiến tôi hết sức bị sốc, bởi vì nó xảy ra giữa ban ngày, giữa một bến xe lớn của Thủ Đô Hà Nội. Tôi không hiểu trách nhiệm của ban quản lý bến xe và cảnh sát khu vực đến đâu và liệu có phải có sự bao che dung túng của những người có trách nhiệm? Rất mong nhà chức trách làm rõ vấn đề này".

V.C.Thắng
(TPHCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.