Tháng 10.1997, Nguyễn Văn Lắn (tự Lũng "đầu bò") tổ chức sòng bạc tại hẻm số 109D Bến Vân Đồn, Q.4. Sau đó, Lũng "đầu bò" muốn khuếch trương, mở rộng sòng bạc này nên đã bàn bạc với Phạm Văn Lắm (Lắm "què") để Nguyễn Văn Thọ (tức Thọ "đại uý") bảo kê sòng bạc từ đầu năm 1998. Lúc này, Thiện (đang chạy xe ôm ở đầu hẻm) được Lũng "đầu bò" thu nhận vào sòng bạc làm nhiệm vụ phát hỏa (chia bài) cho con bạc với tiền công từ 50 đến 100 ngàn đồng/ngày. Sòng bạc này hoạt động đến 7.2001 thì giải tán. Đến ngày 19.6.2002, biết tin cơ quan chức năng khởi tố điều tra và lệnh bắt giam mình, Thiện đã bỏ trốn đến 7.6.2006 thì ra đầu thú.
L.N
Bình luận (0)