Sau khi kiểm tra, cảnh sát và nhân viên y tế đã kết luận: tay của các nhân viên trong nhà hàng không hề bị… sứt mẻ trong lúc làm việc. Do đó, cái vật dài khoảng 2 phân được coi là một phần của ngón tay kia đã được đưa vào phòng thí nghiệm. Nếu kết quả cho thấy đây không phải là ngón tay, người phụ nữ đã cáo buộc Subway (hệ thống chuỗi nhà hàng đã có mặt ở 85 quốc gia) không chừng sẽ có cơ hội ăn sandwich trong tù.
Năm ngoái, nhà hàng Wendy ở Ohio thất thu 2,5 triệu USD và sa thải gần chục nhân viên sau khi bị hai vợ chồng nọ dựng chuyện có ngón tay trong thức ăn. Người vợ sau đó bị kết án 9 năm tù và anh chồng thì 12 năm. (Theo AP)
P.An
Bình luận (0)