Chết vì tình yêu mù quáng

08/12/2005 01:25 GMT+7

Hôm qua 7.12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Văn Lờ (20 tuổi, ngụ ở Q.Bình Tân) mức án tử hình về tội "giết người".

Lờ và chị D.T.K.T (21 tuổi, quê An Giang) cùng làm chung công ty và đem lòng yêu nhau nhưng bị chị gái của T. ngăn cản nên cả hai bèn nghĩ cách... cùng tự sát để không phải chia tay nhau. Sáng 6.11.2004, Lờ mang theo một con dao bấm đến phòng trọ của T. khóa trái cửa, đâm T. rồi tự đâm mình. Khoảng 1 giờ sau, Lờ tỉnh dậy và thấy T. chưa chết nên tiếp tục đâm rồi dùng cây gỗ đập vào đầu mình và đập đầu vào tường... Đến 16 giờ cùng ngày, một người bạn ở cùng phòng với T. đi làm về phát hiện sự việc đã đưa cả hai đi cấp cứu, nhưng T. đã chết, chỉ cứu được Lờ. Với 19 nhát dao trên người chị T. cho thấy hành động của Lờ quá dã man nên  Lờ phải nhận mức án tử hình. (Quang Hiển)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.