Một viên cảnh sát tên James Kellett nhìn thấy con chồn ở bãi giữ xe trước đồn, liền lấy một khẩu súng bắn chim và nhắm vào chiếc bình. Nó nứt ra rồi vỡ tung, riêng cái đầu của con chồn thì…vẫn còn nguyên vẹn.
Vì sợ cái “mùi nước hoa” đặc trưng của con chồn hôi nên viên cảnh sát không dám đến gần mà đứng cách xa cả 13 mét mà bắn. May mà anh ta bắn chính xác!
Dù không nhận được một lời cảm ơn nào của kẻ được giải thoát nhưng viên cảnh sát lại có cơ hội ăn xà lách trộn thoải mái! Số là chiếc bình từng gây khổ sở cho con chồn hôi là bình đựng nước sốt để làm món xà lách trộn. Khi hay tin, ông chủ hãng nước xốt đã tặng cho viên cảnh sát một xấp phiếu quà tặng để mua nước xốt miễn phí!
Đoan Nhật (Theo AP)
Bình luận (0)