Taliban tấn công pháo đài, bắt 15 binh sĩ Pakistan

23/12/2011 17:48 GMT+7

(TNO) Các tay súng Taliban đã tấn công một pháo đài bán quân sự ở miền tây bắc Pakistan ngày 23.12, giết chết 1 binh sĩ và bắt cóc 15 người khác. Các tay súng sau đó nói trong một tuyên bố với giới truyền thông rằng họ sẽ giết các binh sĩ bị bắt cóc.

(TNO) Các tay súng Taliban đã tấn công một pháo đài bán quân sự ở miền tây bắc Pakistan ngày 23.12, giết chết 1 binh sĩ và bắt cóc 15 người khác. Các tay súng sau đó nói trong một tuyên bố với giới truyền thông rằng họ sẽ giết các binh sĩ bị bắt cóc.


Các tay súng Taliban ở South Waziristan - Ảnh: Reuters 

Theo hãng tin AP, ít nhất 35 tay súng được trang bị súng trường đã tấn công pháo đài của Quân đoàn Biên giới ở huyện Tank trước bình minh. Cảnh sát trưởng địa phương Ejad Abid cho biết các tay súng đã thiêu rụi các tòa nhà và thu giữ một số lượng đáng kể vũ khí.

Một binh sĩ đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc giao tranh. 15 người khác vẫn còn mất tích và được cho là đã bị bắt cóc, theo ông Abid.

Phát ngôn viên Taliban ở Pakistan Ehsanullah Ehsan tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một cuộc gọi điện thoại cho AP. Người này khẳng định vụ tấn công được thực hiện nhằm trả thù cho cái chết của một chỉ huy Taliban. Ehsan nói có tới 30 binh sĩ bị bắt cóc.

Nhưng một chỉ huy khác của Taliban tự nhận đã thực hiện vụ tấn công tên Asmatullah Shaheen nói với AP rằng y đang cầm giữ 15 binh sĩ. Cũng theo người này, một số binh sĩ đã trốn thoát được sau khi bị các tay súng bắt giữ.

Quan chức cảnh sát Abid cho biết ban đầu có ít nhất 22 binh sĩ bị mất tích, nhưng 7 người đã thoát được.

Shaheen cho biết tay súng chỉ huy được báo thù là Taj Gul, vốn đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào tháng 10 ở South Waziristan, nơi trú ẩn quan trọng của các tay súng Taliban gần Tank.

Người này nói các binh sĩ Pakistan bị tấn công do nước này liên minh với Mỹ. Ehsan nói các tay súng không có ý định mặc cả việc phóng thích các binh sĩ và khẳng định sẽ “chặt các binh sĩ thành từng mảnh một và gửi những mảnh xác này đến các chỉ huy của họ”.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.