Sát thủ áo trắng

29/11/2008 12:40 GMT+7

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt ở trường lớp, các điểm vui chơi, một số học sinh (cả nam lẫn nữ) sẵn sàng dùng dao hoặc thuê côn đồ đánh bạn học, bất chấp cả việc chém nhầm người khác...

Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Lưu Danh Thắng (SN 1990) và các đồng phạm là học sinh lớp 12 Trường THPT Đại Mỗ (huyện Từ Liêm, TP Hà Nội) can tội giết người, với mức phạt từ 6 đến 16 năm tù. Chỉ vì giành chỗ ngồi trong giờ chào cờ dẫn đến cãi vã, Thắng đã thuê côn đồ đón đường đâm chết bạn học.

Trước đó không lâu, TAND TPHCM đã xét xử vụ giết người của hai băng nhóm học sinh Trường Trung học Tư thục Quốc tế Á Châu, với mức án cao nhất là 15 năm tù cho Bùi Hải Minh Luật, 7 bị cáo khác từ 15 tháng đến 30 tháng tù giam. Nguyên nhân dẫn đến vụ án cũng chỉ từ mâu thuẫn nhỏ trong giờ ra chơi. Tình trạng học sinh vác dao, thuê côn đồ đánh chém bạn học đã đến lúc báo động.

Đâm chém vì cãi nhau trong lớp

Nhiều người đi đường chắc hẳn chưa quên vụ án xảy ra vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 9-10, trước nhà số 5A Hoàng Hoa Thám (phường 6, quận Bình Thạnh-TPHCM), dẫn đến cái chết oan uổng của chị N. T. T. N (SN 1982, quận Bình Thạnh-TPHCM). Nguyễn Thị Thu Trâm (SN 1993, quận Gò Vấp) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1993, quận Bình Thạnh) là học sinh lớp 10 tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh). Do có mâu thuẫn trong giờ học nên khi tan trường, Trâm gọi Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1990, chị ruột Trâm) cùng 4 người bạn khác, trong đó có Ngô Huỳnh Trang (SN 1990, quận 10) đến đón đường đánh Trinh. Lúc này, Trinh được anh ruột và chị dâu (chị N.T.T.N) đưa về. Trong lúc hai bên cãi vã dẫn đến xô xát, Ngô Huỳnh Trang rút dao Thái Lan giấu sẵn trong yên xe ra đâm 2 nhát vào chị N. khiến chị tử vong.

Trước đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 14-5, ba học sinh gồm Nguyễn Đức Thuận (SN 1993), Võ Minh Xuân (SN 1991) và Nguyễn Anh Hào (SN 1992, cùng ngụ quận Gò Vấp-TPHCM) đang ngồi chơi tại cổng sau chùa Nghệ Sĩ, bất ngờ một nhóm khoảng 10 thanh niên đi trên 5 xe máy đến kiếm chuyện đánh Thuận. Một thanh niên dùng dao chém đứt gân tay Thuận rồi cả bọn tẩu thoát. Nguyên nhân chỉ vì trước đó Xuân mâu thuẫn với hai học sinh cùng lớp, họ gọi người “xử” Xuân nhưng chém nhầm Thuận.

Giết người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

Khoảng 20 giờ ngày 26-5, trước nhà 54 Lê Thị Hồng (phường 17, quận Gò Vấp), Hồ Phương Nam (SN 1989, ngụ huyện Củ Chi-TPHCM) bị Nguyễn Trần Hoàng Vũ (SN 1992, tạm trú quận Gò Vấp) dùng dao đâm một nhát vào ngực và chết tại bệnh viện. Trước đó, Nam cùng Bùi Thái Huy (SN 1990) và Vi Quốc Khả (SN 1991) cùng là học viên Trường Thiếu niên 3, quận Gò Vấp, đến quán D.P (phường 17, quận Gò Vấp) uống cà phê. Vì giành ngồi với tiếp viên của quán, nhóm của Nam và Vũ gây gổ, đánh nhau. Nam, Huy và Khả quay về nhà lấy mã tấu, ống tuýp sắt quay lại quán thì bị nhóm Vũ (gồm 7 đối tượng, tuổi từ 15 đến 18) đánh trả khiến Khả gục ngay tại quán, Nam bị Vũ rượt chạy khoảng 500 m và bị đâm.

Cũng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong các lần trượt patin ở Thủ Đức- TPHCM, lúc 12 giờ 30 phút ngày 8-10, khi đang đi trên đường Đoàn Công Hớn (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Nguyễn Tấn Đạt (SN 1992) cùng nhóm bạn phát hiện nhóm học sinh đã đánh Đạt tại sân patin nên đuổi theo đánh. Bị Nguyễn Thiên Khánh (SN 1993, tạm trú quận Thủ Đức) cầm dao chém vào tay, Đạt rút dao mang theo trong người đâm một nhát vào ngực làm Khánh chết trên đường đi cấp cứu, sau đó Đạt đến đầu thú tại Công an phường Trường Thọ.

23,94% đối tượng phạm tội trong độ tuổi thanh thiếu niên

Từ 1-6 đến 30-10-2008, trên địa bàn TPHCM xảy ra 3.075 vụ phạm pháp hình sự, tăng 88 vụ (2,95%) so với cùng kỳ năm 2007, thiệt hại về tài sản 29,5 tỉ đồng. Số người chết là 45, bị thương 287 người. Đối tượng phạm tội bị bắt giữ nằm trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm 23,94%. So với những tháng đầu năm 2008, tình hình thanh thiếu niên phạm tội có giảm về số lượng, nhưng tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, tập trung chủ yếu vào tội danh giết người, gây rối trật tự công cộng, cướp giật.

Theo Tân Tiến / NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.