Vụ thuê sát thủ chém đối tác kinh doanh ở TP.HCM: Những kẻ thủ ác đã sa lưới

13/12/2005 15:31 GMT+7

Vụ án mang màu sắc giống như vụ giết anh Đặng Vũ Thắng - Phó phòng Tài vụ Thảo Cầm Viên Sài Gòn: có kẻ chủ mưu thuê mướn, có những tên đồ tể ra tay và có kẻ nhẫn tâm bán đứng đồng đội...

Buổi tối định mệnh

Hôm ấy là ngày 5/10/2005, lúc 20 giờ, chị Nguyễn Thị Đức đi xe máy về đến trước nhà mình (số 92A Nguyễn Thị Định, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) bắt gặp một người đàn ông điều khiển chiếc Wave Alpha tay lái loạng choạng rồi quẹt vào xe chị. "Chạy xe kiểu gì kỳ vậy?" - chị Đức gắt gỏng. Người đàn ông thều thào: "Tôi bị đâm chị ạ", rồi té xuống đường. Thấy máu trên người ông ta chảy ra, chị Đức hốt hoảng la lên. Anh Nguyễn Thanh Toàn ở nhà phía đối diện vội chạy ra, cùng người đi đường khẩn trương đưa nạn nhân tới Trung tâm Y tế quận 2 cấp cứu. Đến 20 giờ 40 cùng ngày, người đàn ông qua đời do vết thương quá nặng.

Lai lịch người xấu số nhanh chóng được xác định, đó là anh Nguyễn Ngọc Chính, sinh năm 1963, trung tá hải quân, Phó giám đốc Xí nghiệp Cơ giới thuộc Công ty Tân Cảng Sài Gòn. Công an quận 2, các phòng nghiệp vụ CATP cùng cơ quan điều tra hình sự Hải quan khu vực phía Nam lập tức có mặt, phối hợp tổ chức truy xét. Anh Chính bị đâm vào ngực trái xuyên thấu tim. Những kẻ sát hại anh không nhằm cướp tài sản mà là giải quyết tư thù cá nhân, không loại trừ khả năng do mâu thuẫn trong kinh doanh. Đồng loạt triển khai các biện pháp nắm tình hình, phác họa bóng dáng hung thủ, hai cơ quan điều tra thuộc lực lượng hải quân và công an cùng bắt tay ngay vào việc phăng ra đầu mối vụ án.


Nỗi đau đớn tột cùng của vợ con,
gia đình anh Chính

Đám tang trung tá Nguyễn Ngọc Chính rất đông người tiễn đưa. Đồng đội của anh, họ hàng, thân bằng quyến thuộc hết thảy đều ngậm ngùi thương tiếc người ngã xuống và căm phẫn kẻ bất lương đã gieo tang tóc. Trong khoảnh khắc biệt ly, không ai cầm được nước mắt trước cảnh người vợ héo mòn cùng hai đứa con thơ dại của anh Chính vật vã đau đớn, cố níu kéo những phút giây ngắn ngủi cận kề người thân. Trong gia đình, anh Chính là người chồng, người cha mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ con. Ngoài xã hội, mọi quan hệ của anh đều đúng mực, trong sáng... Tích cực lần hồi, các điều tra viên không phát hiện bất cứ mâu thuẫn nào của anh Chính, chỉ ghi nhận thêm những lời nói tốt đẹp về anh, khẳng định phẩm chất cao đẹp của người sĩ quan quân đội nhân dân.

Đột phá

Được giao nhiệm vụ trực tiếp thụ lý vụ án, thượng úy Vũ Xuân Thành - Phó thủ trưởng cơ quan điều tra hình sự Hải quân khu vực p hía Nam và đại úy Võ Hữu Nghĩa - điều tra viên Công an TP.HCM tập trung tìm hiểu việc điều hành kinh doanh của Phó giám đốc Chính tại xí nghiệp. Không có gì lấn cấn ngoài một chuyện: Tháng 6/2005, Công ty TNHH dịch vụ vận tải Tiến Sơn ký hợp đồng với Công ty Tân Cảng về việc vận chuyển container từ cảng Cát Lái đến cảng Transimex (Thủ Đức) và ngược lại. Mỗi ngày Công ty Tiến Sơn đưa vào hoạt động 15 xe, thu nhập mỗi tháng khoảng 600 đến 700 triệu đồng. Từ tháng 8/2005, Công ty Tân Cảng chủ động được việc vận chuyển nên đã giảm bớt lượng xe của Công ty Tiến Sơn xuống còn 5 xe mỗi ngày, Phó giám đốc Chính là người thực hiện nghiêm túc chủ trương đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty, ưu tiên cho đội xe nhà, kiên quyết cắt giảm lượng xe của Công ty Tiến Sơn. Có phải do bị mất thu nhập mà phía Công ty Tiến Sơn đã âm mưu hãm hại anh Chính?

Các điều tra viên phát hiện từ sau ngày xảy ra vụ án, Giám đốc Công ty Tiến Sơn là Hồ Ngọc Sơn (sinh năm 1957) luôn tỏ ra lo lắng, bồn chồn, sinh hoạt bất thường. Sơn có người bạn thân cùng quê Thanh Hóa là Đào Xuân Thiện, làm Đội trưởng đội xe trong cơ quan anh Chính. Trước đây, Sơn - Thiện thường xuyên gặp nhau, nay ít gặp hẳn và chính Thiện cũng có tâm trạng hoang mang như Sơn. Đại úy Nghĩa và thượng úy Thành dồn hết sức lực vào đầu mối này, làm bật ra những tình tiết quan trọng. Từ tháng 9/2005, Giám đốc Sơn lén lút giao du với một đối tượng bất hảo là gã xe ôm tên Nguyễn Công Thể (sinh năm 1969, quê Thanh Hóa, tạm trú quận Bình Thạnh) chuyên chở gái cho các


Đào Xuân Thiện   Nguyễn Công Thể
khách sạn, nhà hàng. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Thể có mặt tại khu vực hiện trường. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, cơ quan điều tra khẳng định Sơn, Thiện, Thể liên quan trực tiếp đến vụ án. Các điều tra viên quyết định bước đột phá bắt đầu từ tên Thể.

Đêm 2/12/2005, tổ công tác của thượng úy Thành phát hiện, bắt giữ Nguyễn Công Thể tại nhà trọ thuộc phường 13, Q.Bình Thạnh. Ba ngày kiên trì đấu tranh, đại úy Nghĩa đã buộc Thể phải khai báo: y cùng Đoàn Minh Thành (tên khác là Đoàn Hà Thành, sinh năm 1976, thường trú số 3C khu tập thể xây dựng, khu 18, P.Thanh Bình, TP Hải Dương) trực tiếp hãm hại anh Chính. Giám đốc Sơn là kẻ chủ mưu, thuê Thể ra tay; Thiện làm nhiệm vụ chỉ điểm, bố trí cho Thể nhận diện anh Chính và thông báo lịch trực đêm của anh để bọn Thể tổ chức hành động. Chiều 2/12, các điều tra viên thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Sơn. Buổi tối cùng ngày, cơ quan điều tra hình sự Hải quân triệu tập, làm việc với Đào Xuân Thiện. Các đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi tội ác.

Mâu thuẫn không lớn, chỉ vì bị giảm doanh thu mà Hồ Ngọc Sơn đã toan tính trả thù anh Chính. Đầu tháng 9/2005, thông qua người quen, Sơn tìm gặp Nguyễn Công Thể, đưa đi ăn uống và bàn bạc kế hoạch đánh dằn mặt, cảnh cáo anh Chính. Nhận lời, Thể rủ Đoàn Minh Thành cùng tham gia. Sáng 20/9/2005, Sơn điện thoại kêu Thể tới Công ty Tiến Sơn, sau đó dùng xe hơi chở Thể tới cảng Cát Lái, được Đào Xuân Thiện chờ sẵn dẫn qua cổng sau vào nhận mặt anh Chính. Ngày 26/9, từ tiết lộ của Thiện, Sơn thông báo cho Thể biết đêm nay anh Chính sẽ trực chỉ huy tại cơ quan. Buổi tối, bọn Thể - Thành đứng chờ tại ngã ba gần cầu Mỹ Thủy, đón đường anh Chính đi từ nhà tới xí nghiệp và đã đâm một nhát vào đùi nạn nhân. Hôm sau Sơn trả công cho Thể 3 triệu đồng, Thể đưa cả cho Thành. Vết thương không nặng nên anh Chính vẫn đi làm bình thường khiến Sơn nghi ngờ và điện thoại chửi Thể: "Tụi bây chẳng làm gì mà lấy tiền". Thể cam kết sẽ tiếp tục ra tay lần nữa.

Cơ quan điều tra đang truy lùng gắt gao và ra quyết định truy nã đặc biệt kẻ thủ ác Đoàn Hữu Thành. Hắn cao khoảng 1m67, nói giọng Bắc, vai phải xăm hình bông hồng, bắp chân xăm hình đuôi con rồng. Ai biết tên Thành đang ẩn náu ở đâu hãy bắt giữ ngay giao cơ quan CA gần nhất, hoặc thông báo cho cơ quan CSĐT; ai chứa chấp bao che sẽ bị truy tố trước pháp luật.

18 giờ ngày 5/10, Sơn báo cho Thể biết đêm nay anh Chính lại trực. Buổi tối hôm ấy, bọn Thể - Thành mai phục trên đường Nguyễn Thị Định và đã lạnh lùng xuống tay tước đoạt mạng sống của anh Chính. Hay tin anh Chính đã chết, Sơn thưởng cho bọn Thể 5 triệu đồng! Khoảng giữa tháng 11/2005, Thể đi Nha Trang du lịch, được Sơn cho 2 triệu đồng và hứa hẹn sang năm sẽ giúp đỡ tiền bạc để Thể làm ăn, sinh sống...

Hai tháng kiên trì lần theo từng dấu vết, khám phá thành công vụ giết người nghiêm trọng, bắt giữ hầu hết các đối tượng phạm tội là thành tích xuất sắc của sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chiến đấu tuyệt vời của các điều tra viên thuộc hai cơ quan điều tra quân đội và công an. Không ai nghĩ đến chiến công mà chỉ nặng nỗi đau thế thái nhân tình: 10 triệu đồng đổi một mạng người, thật là chua xót! Giám đốc Sơn, Đội trưởng Thiện là những người có vị trí nhất định trong xã hội, thành đạt, gia đình khá giả, đều có xe hơi riêng, con cái học hành đàng hoàng. Vậy mà họ đã điên rồ khước từ tất cả để bước vào vòng lao lý. Sơn, Thiện, Thể đều rất ân hận nhưng đã quá muộn màng.

Trọng Đạt/CA TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.