Vợ đi đòi nợ, chồng "lãnh đạn" hoa cải

30/12/2011 18:54 GMT+7

(TNO) Chiều 30.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Văn Việt (SN 1986) và Đỗ Văn Hùng (SN 1984, cùng ngụ tại xóm Dọc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

(TNO) Chiều 30.12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Hà Nội cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Văn Việt (SN 1986) và Đỗ Văn Hùng (SN 1984, cùng ngụ tại xóm Dọc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29.12, chị Nguyễn Thị Hải (SN 1981, ở xóm Dọc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng một nhóm người đến nhà Đỗ Văn Việt để đòi nợ số tiền 320 triệu đồng.

Đến nơi, không thấy Việt ở nhà, chị Hải sang nhà Đỗ Văn Hùng là anh ruột của Việt (ở cạnh nhà Việt) và tại đây hai bên đã xảy ra cãi vã, dẫn tới việc Hùng dùng dao chém một nhát vào gáy Huy (một người đi chung nhóm chị Hải). Không dừng lại ở đó, Hùng còn lôi súng bắn đạn hoa cải ra bắn thị uy. Quá hoảng sợ, chị Hải cùng nhóm người đi chung tháo chạy.

Khi Việt về nhà, nghe thuật lại câu chuyện, đối tượng này liền đem súng bắn đạn hoa cải đến nhà chị Hải. Thấy có người gọi cửa nên chồng chị Hải là anh Nguyễn Đình Kiên (SN 1979) ra mở, thì bất ngờ bị Việt dùng súng bắn thẳng vào đầu nên gục tại chỗ. Ngay lập tức, anh Kiên được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Được biết, anh Kiên hiện công tác tại Công an quận Cầu Giấy.

Qua chụp cắt lớp, các bác sĩ xác định anh Kiên bị 4 mảnh đạn hoa cải xiên qua hộp sọ và não, 4 viên đạn chì trong hốc mắt. Trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ đã gắp được tổng cộng 15 viên đạn chì khỏi đầu nạn nhân.

Do được cấp cứu kịp thời nên anh Kiên đã an toàn, các mảnh đạn không ảnh hưởng tới tính mạng của anh.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.