Cảnh sát Đan Mạch cần... tập thể dục

31/01/2004 20:38 GMT+7

Để giữ thể hình, cảnh sát Đan Mạch cần phải tập thể dục trong thời gian làm việc, Chủ tịch nghiệp đoàn cảnh sát nước này Tommy Agerskov Thomsen đã đưa ra yêu cầu trên sau khi nhận được nhiều lời chỉ trích về thể lực của một bộ phận cảnh sát vương quốc này.

Thế nhưng yêu cầu này đã gặp phản ứng của cảnh sát Copenhague. Phát ngôn viên Flemming Steen Much cho rằng những nhận xét về tình trạng thể lực có phần thổi phồng: “Không phải tất cả chúng tôi đều béo phì do ăn bánh suốt cả ngày. Dĩ nhiên chúng tôi không thể chạy 100m dưới 10 giây, nhưng chúng tôi vẫn là những người cường tráng. Một thể lực tốt là điều tốt cho tất cả mọi người, từ người thợ làm bánh đến viên chức cảnh sát. Nhưng điều quan trọng hơn đối với nhân viên cảnh sát là cái đầu, chứ không phải là cơ thể...”

Hạnh Vân (tổng hợp)

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.