Đãng trí một phát, mất chục ngàn “đô”

15/10/2008 13:34 GMT+7

(TNO) Bê cả chiếc du thuyền sang trọng lên mạng rao bán đấu giá, Jakob Kauder lại quên mất ghi giá tối thiểu cho món hàng sang trọng của mình.

Vì thế nên mới có một kẻ thích đùa bỏ giá 22,5 euro cho chiếc du thuyền dài gần 6 mét này. Bản thân Jakob Kauder thì muốn bán nó với giá ít nhất là 12.000 euro.

Ngay sau khi phát hiện sai lầm chết người, Kauder liền hủy bỏ lệnh đặt bán, vốn được thực hiện trên một trang web đấu giá của Đức.

Khổ nỗi người đã ra cái giá 22,5 euro nhất quyết không chịu và lôi Kauder ra tòa.

Tờ Motor Boats đưa tin vị quan tòa ở Cologne (Đức) đã ra phán quyết là vụ mua bán hoàn toàn hợp pháp, nên Kauder phải giao hàng cho người mua!

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.