Đại sứ Venezuela giúp bắt kẻ móc túi đại sứ Argentina tại Festival Huế

10/04/2012 16:03 GMT+7

(TNO) Trong chương trình Lễ hội đường phố diễn ra chiều 8.4, Đại sứ Argentina là Alberto Jaime Kaminker đã bị kẻ gian móc chiếc điện thoại đeo ở thắt lưng. May thay, ngài đại sứ Venezuela đã chụp được bức ảnh khoảnh khắc này để góp phần giúp công an tóm gọn tên trộm.

(TNO) Trong chương trình Lễ hội đường phố diễn ra chiều 8.4, Đại sứ Argentina là Alberto Jaime Kaminker đã bị kẻ gian móc chiếc điện thoại đeo ở thắt lưng. May thay, ngài đại sứ Venezuela đã chụp được bức ảnh khoảnh khắc này để góp phần giúp công an tóm gọn tên trộm.

Khi ấy, ông Alberto Jaime Kaminker đang mải mê ngắm nhìn dòng người trong lễ hội thì tên trộm đứng kế bên đã âm thầm dùng nghề "hai ngón" để trộm chiếc điện thoại di động.

Đúng thời điểm này, ngài đại sứ Venezuela cũng có mặt trong đoàn diễu hành đã chụp được bức ảnh “quả tang” hành vi của kẻ móc túi. Sự việc sau đó được báo lên Trưởng BTC Festival, bức hình được chuyển giao cho công an.


Tấm ảnh góp công để tóm gọn tên móc túi (áo trắng, khoanh đỏ) ngài đại sứ Argentina - Ảnh: Jorge Rondon Uzcategui

Nhanh chóng xác minh và nhận dạng, công an tỉnh đã tóm gọn tên trộm là Nguyễn Văn Ốc (46 tuổi, trú tại P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), thu lại chiếc điện thoại trả cho ngài đại sứ Argentina.

Khám xét nơi tạm trú của Ốc (nhà nghỉ 62 Lê Duẩn, TP.Huế), công an còn thu giữ 5 điện thoại di động, 1 ví da bên trong có 4 triệu đồng, 110 euro và 18 USD mà đối tượng đã móc túi trong đêm khai mạc Festival.

Với bức ảnh độc đáo này và đúng thời điểm này, ngài đại sứ Venezuela Jorge Rondon Uzcategui được ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng BTC Festival Huế 2012 đề cử giải thưởng khoảnh khắc ấn tượng nhất cho ông.

B.N.Long

>> Kỷ lục ra sách trong Festival Huế 2012
>> Rộn ràng lễ hội “Hương xưa làng cổ”
>> Tưng bừng lễ hội đường phố tại Festival Huế 2012
>> Chính thức khai mạc Festival Huế 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.