Bắt quả tang trộm đột nhập khách sạn

23/10/2006 22:15 GMT+7

Rạng sáng qua 23/10, chủ khách sạn Vy Vy, số 6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện kẻ trộm đột nhập vào phòng 101 liền tri hô, tên trộm hoảng hốt bám lan can leo lên mái tôn (4 lầu) và chạy dọc xuyên mái tôn của các khách sạn khác, khi đến nhà số 11 Phan Như Thạch (5 lầu), tên trộm bám ống nước tuột xuống đất hòng tẩu thoát, nhưng té ngã, bị chấn thương nên bị người dân vây bắt.

Bước đầu, tên trộm khai tên Lê Văn Tiến (20 tuổi, quê ở Nha Trang, Khánh Hòa) đã nhiều lần cùng đồng bọn ở Nha Trang đột nhập các khách sạn ở Đà Lạt để "hôi" của.

L.V

Giật túi xách hụt, bị tóm

Lúc 0 giờ ngày 23.10, hai phụ nữ đi xe Wave màu đỏ (chưa xác định được biển số) đang lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng hướng từ đường Phan Đăng Lưu về cầu Bông, khi đến trước siêu thị Coop - mart Đinh Tiên Hoàng (P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì bị 2 thanh niên đi xe Wave (biển số: 51S7-5781) bất ngờ ép vào lề đường giật túi xách nhưng... bị hụt. Cùng lúc đó, Cảnh sát hình sự - Công an Q.Bình Thạnh (đang theo dõi chúng từ trước) kịp thời ra tay tóm gọn. Bọn chúng tên là: Ngô Kim Lãm (25 tuổi, quê ở Quảng Trị) và Lê Chí Thành (22 tuổi, quê ở Bạc Liêu).

Đàm Huy

Ôsin là đạo chích

Sáng 22.10, chị Trần Thị Mai Hương (26 tuổi) ngụ P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM đến công an phường trình báo chiều hôm trước có Văn Thị Diễm (36 tuổi) ngụ P.3, Q.Bình Thạnh cầm giấy giới thiệu của một công ty dịch vụ giới thiệu việc làm đến xin giúp việc nhà. Làm được khoảng 3 tiếng, Diễm nói không làm nữa rồi lấy lại giấy CMND ra về. Đến tối, chị Hương kiểm tra phát hiện bị mất 4 chỉ vàng 9999 và 6 triệu đồng để trong tủ trên gác.

Thanh Hồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.