Đề nghị

18/11/2006 22:33 GMT+7

- Anh yêu, em chấp nhận mọi tật xấu của anh. Em cố gắng như không nhìn thấy, khi anh bỏ chân lên bàn, khi anh làm vỡ đồ trong chạn. Nhưng em vẫn muốn đề nghị anh một điều.

- Điều gì hả em yêu?

- Khi hôn em, chí ít anh cũng phải lấy tẩu ra khỏi mồm chứ!

Lưu Nguyễn (st)

Bao giờ khỏi?

Trong một phòng khám nha khoa:

- Anh bị đau răng thông thường thôi, không đáng ngại đâu. Hãy cầm số thuốc này về uống theo chỉ dẫn.

- Liệu bao giờ thì khỏi ạ?

- À, bao giờ chiếc răng đó rụng thì sẽ khỏi.

Nguyễn Hồng (st)

10 ngày là hết

Bệnh nhân sau khi uống hết thuốc mà không khỏi bệnh bèn quay lại phàn nàn với bác sĩ:

- Bác sĩ bảo đảm uống 10 ngày là hết, nhưng tôi có hết bệnh đâu!

- Thế bà còn viên thuốc nào không?

- Tôi đã uống hết rồi!

- Vậy bà còn phàn nàn gì nữa, ý tôi là bà uống 10 ngày là hết... thuốc chứ có phải hết bệnh đâu.

Nguyễn Ngọc Sáng (st)

Chậm hiểu

Một ông sếp tỏ ra ta đây am hiểu về nghệ thuật đã dặn cô thư ký:

- Em ra gallery mua cho anh 5 bức tranh trừu tượng, loại thật trừu tượng và nhớ nói với tác giả ghi tên vào tranh.

- Để làm gì hả anh?

- Sao em chậm hiểu thế, để chúng ta treo tranh khỏi bị ngược.

Cao Kim Ngọc (st)

Quá đãng trí

Bà vợ trách móc ông chồng:

- Này ông, tôi thật không hiểu ông ra sao nữa. Từ 4 tuần nay tôi không nhận được một cái hôn nào của ông.

Ông giáo sư vỗ trán suy nghĩ rồi nói:

- Quái lạ! Tôi thật sự muốn biết, trong 4 tuần vừa rồi tôi đã hôn những ai cơ chứ?

Phạm Ngọc Dung (st)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.