Phong tỏa vì ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan Hội thánh, nhiều người nhắc nhau: ‘Bình tĩnh’

27/05/2021 16:30 GMT+7

Bị phong tỏa giữa đêm vì có ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Q.Gò Vấp, TP.HCM , người dân chung cư Sơn Kỳ 1 lo lắng nhưng đã chuẩn bị trước tinh thần ‘chuyện gì đến thì sẽ đến’.

Đến nay, TP.HCM xác định có 25 ca dương tính Covid-19 là người tham gia hội thánh Truyền giáo Phục Hưng (địa chỉ sinh hoạt tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp). Liên quan đến những ca dương tính trên, có người nghi nhiễm Covid-19 sinh sống tại chung cư Sơn Kỳ 1 (Q.Tân Phú, TP.HCM).

TP.HCM sẽ cấm tập trung đông người, dừng hoạt động tôn giáo để chống Covid-19

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 27.5, một phần chung cư Sơn Kỳ 1 đã bị phong tỏa, người dân được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, nhiều người đội mưa đến để giao hàng và đưa đồ ăn cho người ở bên trong chung cư.

Người dân được đang được lấy mẫu xét nghiệm vì có liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 ở block C chung cư Sơn Kỳ 1

Ảnh: Độc Lập

Chia sẻ với PV, bảo vệ tại chung cư Sơn Kỳ 1 cho biết khu vực bị phong tỏa là block C của chung cư. Ông cũng cho biết thêm, chung cư có tất cả 6 block, trừ block C thì người dân ở những block khác vẫn sinh hoạt bình thường.
Đến khoảng 12 giờ trưa, các hàng quán bên trong chung cư và xung quanh chung cư đều vắng lặng, bàn ghế được xếp gọn gàng chỉ phục bán mang về, có hàng quán đóng cửa hẳn. Khu vực chung cư và xung quanh đều vắng lặng, thưa thớt người ra vào. Người dân sinh sống tại chung cư cũng hạn chế đi lại, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết.

Sân chung cư Sơn Kỳ 1 không một bóng người

Ảnh: Bậm Võ

Các chủ cửa hàng ở đây cho biết dù lo lắng nhưng đã có tâm lý chuẩn bị từ các đợt dịch trước. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (chủ cửa hàng thực phẩm trong chung cư Sơn Kỳ 1) kể lại chung cư phong tỏa vào khoảng 3 giờ sáng vì có ca nghi nhiễm nên đã lấy mẫu xét nghiệm.
“Hình như có ca nghi nhiễm thôi nên mới có một block bị phong tỏa chứ không là nguyên chung cư này bị rồi. Tôi thấy cũng bình thường, vì dịch bệnh mà cái gì tới cũng phải tới thôi quan trọng là tâm thái mình bình tĩnh thì xã hội mới không hỗn loạn. Giờ tình hình dịch căng thẳng mà mình cũng ào ào lên lo lắng thì cũng không tốt", chị nói.

Chị Đặng Thị Thu Thảo (33 tuổi, chủ quán cà phê trong chung cư Sơn Kỳ 1) lo lắng nhìn về phía tòa nhà block C đang bị phong tỏa

Ảnh: Bậm Võ

Bên cạnh đó, chị Tâm cho biết cửa hàng của chị chuyên về thực phẩm nên việc kinh doanh không bị ảnh hưởng nhiều. Khách hàng của chị Tâm chủ yếu là người dân sinh sống tại chung cư này và chung cư bên cạnh. Khách sẽ đặt hàng online và sẽ có nhân viên giao hàng.
“Nếu ở đây có ca nhiễm và nếu mình cũng thuộc diện F0 hay F1, phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, hay cách ly thì cũng sẵn sàng. Nhà nước bảo sao thì mình thực hiện theo thôi”, chị nói.

KHẨN: TP.HCM dừng các hoạt động làm đẹp để phòng Covid-19

Nhìn qua tòa nhà đang bị lực lượng chức năng phong tỏa, chị Đặng Thị Thu Thảo (33 tuổi, chủ quán cà phê phía trong chung cư Sơn Kỳ 1) cảm thấy lo lắng khi có ca nghi nhiễm sát bên quán của chị

Phía trước chung cư Sơn Kỳ 1, hàng quán đóng cửa, bàn ghế được xếp gọn vào một góc và đường phố vắng vẻ

Ảnh: Bậm Võ

Chị tâm sự việc này ảnh hưởng rất nhiều đến việc kinh doanh vì thường ngày khách hàng của chị chủ yếu là người dân sinh sống tại chung cư. Từ khi có lệnh hàng quán không được phục vụ tại chỗ chị Thảo đã xếp bàn ghế lại và chỉ bán mang về để phòng dịch Covid-19.
“Khi nghe tin cũng khá là hoang mang nhưng qua mấy đợt dịch, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Giờ có đi đâu cũng phải cẩn thận hơn chứ không thể chủ quan được", chị bày tỏ.

Người dân ở con hẻm nơi trụ sở Hội thánh Phục Hưng hoạt động đang được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Ảnh: Độc Lập

Một chủ quán cơm tấm vỉa hè trên đường CN 1 (hướng vào chung cư Sơn Kỳ 1) cho biết người dân chủ yếu đi lại bên trong chung cư chứ không thường xuyên ra hàng quán lề đường nên bà khá yên tâm. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà tâm sự cũng khá lo lắng và mong dịch bệnh sớm được kiểm soát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.