Quán phở 30 năm ở Hà Nội: 'Không cần Michelin, quán vẫn đông nghịt khách'

14/06/2023 17:55 GMT+7

Quán phở trên phố Ấu Triệu (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) mới lọt vào danh sách quán ăn ngon với giá cả phải chăng của Michelin đã tồn tại được khoảng 30 năm và không treo biển nhưng vẫn đông nghịt khách.

Nữ chủ quán không dám nhận bưu phẩm của Michelin

7 giờ, vợ chồng bà Ngô Thị Phương Nga (64 tuổi) và ông Bùi Huy Hải (65 tuổi), chủ quán phở ở phố Ấu Triệu, luôn trong tình trạng phải căng mình làm việc vì khách tấp nập đến ăn phở.

Quán phở 30 năm ở Hà Nội: 'Không cần Michelin, quán vẫn đông nghịt khách'   - Ảnh 1.

Quán phở trên phố Ấu Triệu đông kín khách vào buổi sáng

ĐÌNH HUY

Từ ngày quán phở lọt vào danh sách quán ăn ngon với giá cả phải chăng của Michelin, lượng khách kéo tới mỗi ngày một đông. Điều đặc biệt nhất là quán phở này không có biển hiệu nhưng khách vẫn dễ dàng tìm thấy.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Ngô Thị Phương Nga cho biết, bà là cháu nội của ông Tư - chủ thương hiệu phở Tư Lùn nổi danh Hà Thành 80 - 90 năm qua. Hiện nay, quán phở gốc vẫn ở phố Hai Bà Trưng (Q.Hoàn Kiếm) do mẹ và chị gái của bà đứng bếp.

Bà Nga kể, cách đây 30 năm, sau khi lấy chồng, bà mang theo công thức gia truyền của ông nội về phố Ấu Triệu mở quán. Do học nấu phở từ lúc 13 - 14 tuổi nên quán phở nhanh chóng là điểm mà người dân lui tới ăn sáng.

Nói về việc quán phở lọt vào danh sách của Michelin, bà Nga cho hay rất bất ngờ vì không biết về giải thưởng này.

Quán phở 30 năm ở Hà Nội: 'Không cần Michelin, quán vẫn đông nghịt khách'   - Ảnh 2.

Bà Ngô Thị Phương Nga, chủ quán phở Ấu Triệu

ĐÌNH HUY

"Ngày nhân viên bưu điện mang thư mời tham dự lễ công bố tới, tôi tưởng bưu phẩm lừa đảo, đắn đo không dám nhận. Thật may, các con đã đọc kỹ và giới thiệu cho tôi về Michelin. Cả nhà mừng lắm, háo hức chờ ngày công bố. Ngày 6.6, tôi đi dự lễ công bố, khi được vinh danh, tôi đã vỡ òa hạnh phúc", bà Nga kể và cho biết, do tham dự sự kiện nên hôm sau không kịp nấu nước dùng, quán phải đóng cửa một hôm khiến nhiều khách tiếc nuối.

Nữ chủ quán tiết lộ, sau ngày được vinh danh, quán có phần đông khách hơn. Điều này cũng là động lực để bà cố gắng mang hương vị phở Việt Nam tới du khách, cộng đồng trong nước cũng như quốc tế.

"Khách đông nhưng không phải vì thế mà tôi cố làm nhiều hơn. Nhà tôi bán theo số lượng, bán hết thì nghỉ, không pha chế, kể cả đông khách hết hàng cũng nghỉ", bà Nga khẳng định.

"Không cần Michelin, quán vẫn đông nghịt khách"

Trong khi đó, ông Bùi Huy Hải cho biết, mỗi ngày hai vợ chồng ông chỉ ngủ được khoảng 4 giờ, phải thức dậy từ 3 giờ để chuẩn bị phục vụ khách hàng. Dù mệt và vất vả nhưng ông Hải, bà Nga không bao giờ than phiền bởi đây cũng là đam mê của hai vợ chồng.

"Trông đông khách thế thôi nhưng vất vả lắm, nhà tôi còn có 5 - 6 nhân viên hỗ trợ nữa nhưng vẫn không xuể. Bát phở nhà tôi mọi người nghĩ giá cao (55.000 - 65.000 đồng/bát - PV) nhưng so với bát phở thông thường thì khác lắm. Mọi người ăn có thể cảm nhận rõ nhiều thịt hơn. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là chất lượng. Nếu mình làm không vì cái tâm thì khách không đông như hôm nay", ông Hải chia sẻ.

Ông Hải cho biết thêm, từ khi mở quán đến nay gia đình ông chưa từng lắp biển hiệu to nhỏ, như cửa hàng khác. Mọi người vẫn thường quen gọi đây là phở Ấu Triệu hay phở Tư Lùn - Ấu Triệu. Đặc biệt, quán phở không cần Michelin cũng luôn trong tình trạng đông khách.

Chủ quán phở tiết lộ vợ chồng ông sinh được 2 người con (một trai, một gái) nhưng cả hai không có ý định theo nghiệp gia đình để lại vì thấy "bố mẹ quá vất vả".

"Các con cố gắng học tập thật giỏi và giờ đều đã có công việc ổn định. Làm cái này phải yêu nghề mới làm. Vợ chồng tôi cũng sẵn sàng chỉ bảo nếu ai đó thực sự yêu và có tâm với nghề", ông Hải chia sẻ thêm.

Quán phở 30 năm ở Hà Nội: 'Không cần Michelin, quán vẫn đông nghịt khách'   - Ảnh 4.

Sau khi quán phở của vợ chồng bà Nga lọt vào danh sách của Michelin, lượng khách đến đông hơn trước, có lúc phải đứng đợi trước cửa quán

ĐÌNH HUY

Quán phở 30 năm ở Hà Nội: 'Không cần Michelin, quán vẫn đông nghịt khách'   - Ảnh 5.

Bà Nga là người trực tiếp đứng bếp, lựa chọn nguyên liệu. Thịt bò phải có nguồn gốc từ con bò ăn mía hoặc ngô; các loại rau, hành và bánh phở đều phải đảm bảo chất lượng

ĐÌNH HUY

Quán phở 30 năm ở Hà Nội: 'Không cần Michelin, quán vẫn đông nghịt khách'   - Ảnh 6.

Mỗi nồi nước dùng được ninh từ xương bò, thịt bò từ 5 giờ hôm trước tới 6 giờ hôm sau mới bán. Phần xương ống được đập hai đầu để tủy xương dễ dàng ngấm vào nước dùng trong quá trình ninh. Phần thịt, gân bám xung quanh xương không được lọc quá sạch nhằm tạo vị ngọt, béo ngậy

ĐÌNH HUY

Nhân viên tại quán phải làm việc liên tục cho đến khi hết phở

ĐÌNH HUY

Quán phở 30 năm ở Hà Nội: 'Không cần Michelin, quán vẫn đông nghịt khách'   - Ảnh 8.

Giấy chứng nhận về cửa hàng phở được treo bên trong quán

ĐÌNH HUY

Quán phở 30 năm ở Hà Nội: 'Không cần Michelin, quán vẫn đông nghịt khách'   - Ảnh 9.

Những vị khách nước ngoài thích thú khi được thưởng thức phở tại quán phở nổi tiếng

ĐÌNH HUY

Quán phở 30 năm ở Hà Nội: 'Không cần Michelin, quán vẫn đông nghịt khách'   - Ảnh 10.

Nữ du khách ở TP.HCM ghé qua quán phở Ấu Triệu thưởng thức trong lúc du lịch Hà Nội

ĐÌNH HUY

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.