Quảng Ngãi: Cụ bà về quê đi lạc, nữ sĩ quan công an đưa về tận nhà

Phạm Anh
Phạm Anh
24/02/2023 18:00 GMT+7

Đêm 23.2, phát hiện cụ bà 80 tuổi đi lạc tại TT.La Hà, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), nữ thiếu tá công an đã đưa bà về tận nhà.

Ngày 24.2, tin từ Công an TT.La Hà, H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 20 giờ ngày 23.2, người dân báo tin có một cụ bà mang túi xách đi trên đường có biểu hiện không bình thường, nghi đi lạc, không nhớ đường về nhà.

Cụ bà về quê đi lạc, nữ sỹ quan công an đưa về tận nhà  - Ảnh 1.

Thiếu tá Dương Thị Kim Phương đưa cụ Nguyễn Thị Ánh về nhà

CÔNG AN TT.LA HÀ CUNG CẤP

Nhận tin báo, thiếu tá Dương Thị Kim Phương, Phó trưởng Công an TT.La Hà, đang trực tại cơ quan, đã đến ngay địa điểm người dân báo để tìm hiểu thông tin và gặp được cụ bà nói trên.

Lúc này, thiếu tá Phương được cụ bà báo tên là Nguyễn Thị Ánh (80 tuổi) và nhớ quê ở thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Thấy cụ bà có biểu hiện mệt và đói, thiếu tá Phương đã đưa về trụ sở để chăm sóc. Sau đó, thiếu tá Phương liên lạc về xã Bình Thuận, H.Bình Sơn để xác minh và biết được bà Ánh có nhiều người thân ở quê. Thiếu tá Phương đề nghị Công an H.Tư Nghĩa dùng xe cơ quan đưa bà Ánh về thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, giao cho người nhà.

Cụ bà về quê đi lạc, nữ sỹ quan công an đưa về tận nhà  - Ảnh 2.

Người thân vui mừng đón bà Ánh

CÔNG AN TT.LA HÀ CUNG CẤP

Ông Nguyễn Dương, người em con chú ruột của bà Ánh cho biết, khoảng 23 giờ ngày 23.2, người thân vui mừng khi gặp lại bà Ánh. Ông cũng thông báo cho con của bà Ánh ở Bà Rịa - Vũng Tàu biết đã tìm được bà sau vài ngày lo lắng.

Theo ông Dương, bà Ánh vào sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu mấy mươi năm nay. Cách đây 3 năm, bà Ánh có về thăm quê. Còn lần về quê này, do tuổi già, bà Ánh có phần đãng trí.

Cụ bà về quê đi lạc, nữ sỹ quan công an đưa về tận nhà  - Ảnh 3.

Người thân mừng phát khóc vì tìm được bà Ánh

CÔNG AN TT.LA HÀ CUNG CẤP

Chiều 24.2, Công an xã Bình Thuận cho biết, bà Ánh đang sống ở H.Phước Tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu cùng với 2 con trai và con gái. Vì nhớ quê, bà khăn gói về thăm mà quên đường về. Khi lên xe, con của bà Ánh đã đưa địa chỉ cho nhà xe để bà Ánh xuống xe, người nhà đón. Tuy nhiên, không rõ vì sao, nhà xe lại để bà Ánh xuống xe tại H.Tư Nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.