Quyền Linh: Lúc được gọi ngôi sao, tôi vẫn ở nhà trọ, mặc đồ 'si đa'

14/04/2022 18:27 GMT+7

'Tôi ngày xưa, khi trở thành một diễn viên điện ảnh , thậm chí có người gọi tôi là ngôi sao điện ảnh rồi, tôi vẫn ở nhà trọ, không có tiền đóng nhà trọ luôn. Mua cái xe cũng không có tiền, tôi toàn phải đi xe mượn, mặc đồ 'si đa', Quyền Linh tâm sự.

Quyền Linh bồi hồi nhớ về quá khứ khó khăn của mình khi mới vào nghề

chụp màn hình

Chương trình Du hành ký ức tập 8 cùng Quyền Linh trò chuyện với diễn viên hài Ngọc Phước. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi giành quán quân Cười xuyên Việt 2020. Cho đến nay Ngọc Phước đã bỏ túi kha khá vai diễn và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Tại chương trình, Ngọc Phước tiết lộ chặng đường tham gia nghệ thuật của mình. Vốn có niềm đam mê diễn xuất từ nhỏ song nữ diễn viên lại chọn học ngành tiếng Anh của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Trong khoảng thời gian đó, cô đi dạy thêm, buôn bán quần áo vừa để trải nghiệm, vừa có tiền trang trải học phí. Khi tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường, Ngọc Phước bắt đầu nhen nhóm niềm yêu thích với diễn xuất.

Khi theo đuổi nghệ thuật, Ngọc Phước cũng trải qua những tháng ngày khó khăn, thiếu trước hụt sau

chụp màn hình

"Tôi đăng ký vào các hội nhóm có tuyển diễn viên để đi làm. Được một trăm mấy cũng có, mấy chục ngàn đồng cũng có, rồi có lúc chạy xuống Bình Dương diễn 70.000 đồng tôi cũng đi. Thời đó tôi không quan trọng, giá nào cũng đi nhưng nó không đủ để mình trang trải cuộc sống. Tôi lại đi làm thêm, đi chạy bàn, giữ trẻ, làm việc nhà... và chuyện đi diễn của mình bị những cái kia chi phối. Sau đó, tôi tập trung để học cho xong nhưng lại không muốn đi dạy tiếng Anh mà chọn làm văn phòng", nữ diễn viên kể.

Khoảng thời gian làm văn phòng, Ngọc Phước tâm sự mỗi ngày của cô đều rất chán chường. Khi thấy bạn bè đăng hình đi diễn, cô buồn đến mức nhiều lần bật khóc. Thậm chí, có lúc cô oán trách gia đình vì không được sinh ra ở TP.HCM nên ít có cơ hội tiếp cận với điện ảnh sớm hơn. Lại có lúc, Ngọc Phước chọn cách buông xuôi vì cho rằng nghề không chọn mình. "Khi ấy, tôi cảm giác đi làm như đi tù, vì rất khó chịu, tù túng. Một thời gian sau, có lần anh Võ Đăng Khoa gọi điện cho tôi và nói có web-drama ở Tiền Giang, quay 4 ngày. Tôi nhận lời ngay và nghỉ làm văn phòng luôn. Tôi chấp nhận cuộc sống của mình khổ một chút, không chơi bời ăn uống gì cả, miễn là được đi diễn", cô bật khóc khi nhớ lại.

Khi theo đuổi nghệ thuật, Ngọc Phước cũng trải qua những tháng ngày khó khăn, thiếu trước hụt sau. May mắn, nữ diễn viên được nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề như BB Trần, Hải Triều, Khả Như... giúp đỡ trong công việc.

Quán quân Cười xuyên Việt 2020 khóc nghẹn khi kể về hành trình vật lộn với đầy thử thách để theo nghiệp diễn

chụp màn hình

Lắng nghe câu chuyện của Ngọc Phước, MC Quyền Linh bày tỏ sự đồng cảm vì bản thân cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Anh tâm sự: "Nhiều người nói mình làm nghệ sĩ, lên tivi nhiều sao không thấy tiền bạc đâu hết. Nhưng thật ra có rất nhiều người làm nghệ sĩ, có khi nổi tiếng rồi nhưng vẫn chưa có tiền luôn. Tôi hiểu được điều đó. Bởi tôi ngày xưa, khi trở thành một diễn viên điện ảnh, thậm chí có người gọi tôi là ngôi sao điện ảnh rồi, tôi vẫn ở nhà trọ, không có tiền đóng nhà trọ luôn. Mua cái xe cũng không có tiền mua, tôi toàn phải đi xe mượn, mặc đồ "si đa". Những người đam mê nghệ thuật chưa chắc có tiền đâu. Người ta có thể làm tất cả mọi thứ để kiếm tiền rồi phục vụ cho niềm đam mê của mình đó chính là nghệ thuật".

Từng có thời, bạn bè gọi Quyền Linh là "ngôi sao điện ảnh đồ si đa"

chụp màn hình

Những năm tháng đầu làm nghệ thuật, Quyền Linh kể mình đi diễn ở các sân khấu, đoàn kịch, hầu như đều mặc đồ "si đa". Nam MC tâm sự: "Lúc đó mua được bộ đồ "si đa" là đã mừng lắm rồi. Cuộc đời tôi gắn liền với đồ "si đa" nhiều lắm. Một thời, khi tôi trở thành ngôi sao điện ảnh, bạn bè hay gọi tôi là "ngôi sao điện ảnh si đa" vì toàn mặc đồ đó thôi, làm gì có tiền mua đồ đẹp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.