Real của Ngoại hạng Anh

27/08/2012 03:00 GMT+7

Có thể nói Swansea City là bản sao của Real Madrid qua chiếc áo màu trắng giống hệt mà đội chủ sân Liberty mặc thi đấu trong trận thắng West Ham 3-0 để nâng chiến tích lên 2 trận toàn thắng, ghi 8 bàn và không để lọt lưới bàn nào ở giải Ngoại hạng Anh.

Có thể nói Swansea City là bản sao của Real Madrid qua chiếc áo màu trắng giống hệt mà đội chủ sân Liberty mặc thi đấu trong trận thắng West Ham 3-0 để nâng chiến tích lên 2 trận toàn thắng, ghi 8 bàn và không để lọt lưới bàn nào ở giải Ngoại hạng Anh.

Swansea với triết lý bóng đá tấn công đẹp mắt đang thực sự gây ấn tượng, nhất là khi họ không mạnh về tài chính, mới mùa thứ 2 được chơi tại Premier League, và đặc biệt là CLB của xứ Wales duy nhất cho đến nay được góp mặt tại giải đấu danh giá này kể từ năm 1992. Tuy nhiên, Swansea từ khi thăng hạng ở mùa trước đã gây sốc khi chọn lối chơi kỹ thuật và sớm trụ hạng thành công (hạng 11). Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh rất hiếm có CLB tân binh nào dám chơi cởi mở như Swansea. Không phải ngẫu nhiên mà Swansea đã đánh bại Man.City 1-0, Arsenal 3-2 rồi ở trận cuối mùa trước hạ luôn Liverpool 1-0. Swansea không có nhiều ngôi sao nổi bật, nhưng họ là một tập thể rất đồng đều và cùng chơi một thứ bóng đá có tính kỷ luật cao để giành chiến thắng hợp lý.

HLV Michael Laudrup của Swansea đang tạo một luồng gió mới
HLV Michael Laudrup của Swansea đang tạo một luồng gió mới - Ảnh: AFP 

Mùa này, Swansea tuy không còn giữ nguyên vẹn đội hình từng tạo nhiều bất ngờ ở mùa trước, nhất là HLV Brendan Rodgers đã đến Liverpool và kéo thêm tiền vệ trụ cột Joe Allen (được chuyển nhượng với giá 15 triệu bảng). Thế nhưng Swansea không vì thế mà yếu đi, trái lại vũ điệu của con Thiên nga (biệt danh của Swansea) càng lúc càng quyến rũ và luôn chứa đựng sự bùng nổ nhờ những nhân tố mới như tiền vệ người Tây Ban Nha Michu (có giá chỉ 2 triệu bảng) và là người ghi nhiều bàn nhất ở giải La Liga mùa trước. Michu hiện đã đóng góp 3/8 bàn thắng cho Swansea. Ngoài ra, tiền vệ người Hàn Quốc, Ki Sung-yueng với giá 5,5 triệu bảng cũng vừa hoàn tất hợp đồng để tăng cường sức tấn công ở giữa sân.

Đạo diễn cho những phi vụ mang lại cú khởi đầu như mơ của Swansea chính là tân HLV Michael Laudrup - cựu danh thủ nổi tiếng người Đan Mạch, từng được xem là tiền vệ tài hoa bậc nhất thế giới sau huyền thoại Michel Platini, và từng chơi cho cả 2 CLB lừng danh nhất Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona. Laudrup cho biết, khi nhận lời dẫn dắt Swansea, ông gần như không biết gì về CLB này. Cho đến khi hai bên bàn thảo thì mới cảm nhận được sự phù hợp và đồng ý hợp tác với bản hợp đồng 2 năm. HLV Laudrup cũng rất thực tế dù Swansea đã có khởi đầu như mơ ở mùa này (thắng QPR 5-0 và West Ham 3-0). Ông nói trong cuộc phỏng vấn riêng với BBC Sports: “Bóng đá là mơ mộng và đầy cảm xúc. CĐV có quyền mơ, nhưng chúng tôi phải thực tế. Ngày hôm nay chúng tôi đang chơi tốt, nhưng sắp tới lại khác. Tôi không mơ mộng xa xôi là đưa Swansea trở thành CLB hàng đầu hay vô địch Ngoại hạng Anh. Tôi chỉ tập trung vào hiện tại, làm thật tốt những gì có thể để giúp Swansea tiếp tục thi đấu đẹp mắt và hiệu quả”.

Giang Lao

>> 10 điều đáng chờ đợi ở giải Ngoại hạng Anh 2012-2013
>> HTV tiếp tục đồng hành với giải Ngoại hạng Anh
>> Gay cấn giải Ngoại hạng Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.