Rưng rưng những 'Cảm xúc quê nhà'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
14/11/2022 07:12 GMT+7

Kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20.11 và cùng hồi tưởng những kỷ niệm đẹp thời đi học tại Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn xưa, nhóm 6 cựu sinh viên gồm các họa sĩ: Chế Hòa, Uyên Huy, Nguyễn Thanh Trúc, Đặng Văn Long, Nguyễn Tạo Đức và nhà điêu khắc Phạm Thế Trung, cũng từng giảng dạy về mỹ thuật ứng dụng lẫn tạo hình…, tổ chức triển lãm hội họa và điêu khắc Cảm xúc quê nhà tại Gallery của Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Ngàn cánh hoa

Em và mùa thu

BTC

Triển lãm giới thiệu 68 tranh, tượng tuyển chọn được thể hiện bằng nhiều thể loại, chất liệu: họa sĩ Chế Hòa - 16 tranh sơn dầu; họa sĩ Uyên Huy 10 tranh gồm sơn mài, sơn mài trên nền gốm, sơn dầu trên nhôm lá và acrylic vẽ trên bố; họa sĩ Nguyễn Thanh Trúc với 4 tác phẩm sơn dầu; họa sĩ Đặng Văn Long 6 tác phẩm sơn dầu; họa sĩ Nguyễn Tạo Đức 16 tranh sơn dầu và pastel. Nhà điêu khắc Phạm Thế Trung tham gia 10 tượng điêu khắc và 6 tranh sơn dầu.

Cảm xúc quê nhà mang đến cho người xem sự thích thú và cả xúc động khi được nhìn ngắm những bức tranh phong cảnh đẹp như thơ của Đặng Văn Long, mơ màng trong Ngàn cánh hoa (Chế Hòa, ảnh 1), hay lãng mạn cùng Em và mùa thu (Uyên Huy, ảnh 2)…

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 18.11 tại số 218A Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.