Salman Rushdie phát hành cuốn tiểu thuyết mới sau vụ bị tấn công bằng dao

07/02/2023 07:34 GMT+7

Cuốn tiểu thuyết mới Victory City (tạm dịch Thành phố Chiến thắng) của Salman Rushdie được xuất bản vào hôm nay (7.2), gần sáu tháng sau khi một người đàn ông đâm nhà văn trên sân khấu khi diễn thuyết ở New York.

Salman Rushdie (75 tuổi) mù mắt phải và tay trái bị thương nặng do bị đâm. Vụ việc xảy ra hơn ba thập kỷ sau khi Iran chỉ đạo người Hồi giáo giết nhà văn vì điều mà các nhà lãnh đạo tôn giáo cho là báng bổ trong cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1988 của ông là The Satanic Verses (Những vần thơ của quỷ Satan).

Salman Rushdie phát hành cuốn tiểu thuyết mới sau vụ bị tấn công bằng dao - Ảnh 1.

Nhà văn Salman Rushdie

Reuters

Cuốn tiểu thuyết thứ 15 của Rushdie do Penguin Random House xuất bản dưới dạng bản dịch của một sử thi thần thoại - ban đầu được viết bằng tiếng Phạn - về Đế chế Vijayanagara cai trị phần lớn phía nam của tiểu lục địa Ấn Độ vào thế kỷ 14.

Kể từ sau vụ tấn công, Salman Rushdie gặp khó khăn trong việc viết lách và thường xuyên gặp ác mộng. Ông nói với tạp chí New Yorker trong một cuộc phỏng vấn hồi tuần này, gọi người đàn ông bị buộc tội âm mưu giết người - Hadi Matar - là một tên ngốc.

Salman Rushdie sinh ra ở Bombay (giờ là Mumbai), Ấn Độ, lớn lên trong một gia đình Hồi giáo, cho rằng: "Tôi có đọc cuộc phỏng vấn ngớ ngẩn của anh ta trên tờ New York Post. Điều mà chỉ có một thằng ngốc mới làm".

Hadi Matar (25 tuổi) nói với tờ New York Post ngay trong tù sau vụ đâm rằng anh ta nghĩ Rushdie đã xúc phạm đạo Hồi.

Salman Rushdie phát hành cuốn tiểu thuyết mới sau vụ bị tấn công bằng dao - Ảnh 2.

Hadi Matar bị cảnh sát bắt sau khi đâm Salman Rushdie

New York Post

Sau khi Ayatollah Ruhollah Khomeini, nhà lãnh đạo tối cao lúc bấy giờ của Iran, ra một sắc lệnh tôn giáo, kêu gọi giết chết Rushdie, nhà văn đã dành nhiều năm lẩn trốn dưới sự bảo vệ của cảnh sát Anh. Nhưng trong những năm gần đây, ông sống thoải mái hơn và thường được nhìn thấy ở thành phố New York.

Matar không nhận tội cố ý giết người và hành hung cấp độ hai. Anh ta vẫn bị bỏ tù chờ xét xử, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều tháng tới.

Salman Rushdie mất 6 tuần để hồi phục trong bệnh viện và vẫn cần được thăm khám y tế thường xuyên, theo New Yorker. Ông hy vọng cuộc tấn công sẽ không làm lu mờ cuốn tiểu thuyết. "Tôi luôn nghĩ rằng những cuốn sách của tôi thú vị hơn cuộc sống của tôi. Thật không may, nhiều người dường như không đồng ý điều đó", ông nhìn nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.