Sao M.U 'công kích' HLV Mourinho dữ dội

11/09/2022 07:24 GMT+7

Anthony Martial tố 2 vị cựu HLV của Manchester United (M.U) là Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đã đối xử tệ với anh khi 2 người này còn tại nhiệm.

Đầu tiên, Martial nhắc tới chuyện HLV Mourinho đã không tôn trọng cầu thủ người Pháp và tự ý đổi số áo của anh một cách đột ngột. Martial khi đó vẫn khoác trên mình chiếc áo số 9 và việc Ibrahimovic cập bến M.U vào đầu mùa giải 2016 - 2017 là nguồn cơn gây ra sự mâu thuẫn. Vị HLV người Bồ Đào Nha muốn trao lại chiếc áo số 9 cho chân sút Thụy Điển.

"Mọi chuyện bắt đầu với chiếc áo đấu. Trước mùa giải, Mourinho nhắn tin hỏi tôi có muốn đổi sang áo số 11 hay không. Ông ấy giải thích đây là điều tuyệt vời vì số 11 từng được mặc bởi Ryan Giggs, một huyền thoại của M.U. Tôi nói rằng bản thân dành sự tôn trọng cho Ryan Giggs nhưng tôi thích giữ lại áo số 9. Khi trở lại tập trung, tôi nhìn thấy tên mình với áo số 11, câu chuyện không kết thúc tốt đẹp. Mourinho thiếu sự tôn trọng đối với tôi", Martial chia sẻ trên France Football.

Bên cạnh đó, Martial còn tố HLV Mourinho đã cố tình cho anh ra rìa khi mang tiền đạo Alexis Sanchez về sân Old Trafford từ đầu năm 2018. Cựu sao AS Monaco cho rằng chính việc bị đẩy lên băng ghế dự bị tại M.U đã khiến anh không được gọi tập trung tuyển Pháp và phải chứng kiến "Những chú gà trống Gaulois" nâng cao danh hiệu vô địch World Cup qua màn hình tivi.

Martial cho rằng HLV Mourinho không tôn trọng anh

afp

Không chỉ HLV Mourinho, Martial cũng chỉ trích luôn người kế nhiệm của HLV người Bồ Đào Nha là Solskjaer. Chân sút người Pháp cho rằng HLV người Na Uy đã không thèm lên tiếng để bảo vệ cho anh trước sự công kích của giới truyền thông.

"Mọi người không biết rằng tôi thường xuyên phải ra sân trong tình trạng chấn thương. Solskjaer nói rằng đội bóng cần tôi, vì vậy tôi đành phải xỏ giày ra sân. Nhưng tôi không có cảm giác bóng tốt nhất vì chấn thương. Tôi bị chỉ trích nhưng HLV chẳng thèm giải thích với giới truyền thông.

Sau đó, chấn thương càng nặng hơn và khi trở lại, tôi không được thi đấu nữa. Tôi cảm thấy nặng nề, bất công. Bạn được yêu cầu hy sinh bản thân vì đội và rồi bị bỏ lại. Đối với tôi, đó gần như là sự phản bội. Tôi không muốn bị chỉ trích vì sự giả tạo của ai đó", Martial tiết lộ.

Martial còn tỏ ra thất vọng với HLV Solskjaer

REUTERS

Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Ten Hag, hy vọng lại được thắp lên với Martial. Vị HLV người Hà Lan dường như dành sự ưu tiên để chân sút người Pháp đá cắm. Từ chuyến du đấu hè 2022, tiền đạo 27 tuổi đã thể hiện tốt. Tuy nhiên, sau 7 vòng đấu kể từ đầu mùa, Martial cũng mới chỉ ra sân 45 phút (trận thắng Liverpool 2-1) vì vẫn chưa bình phục chấn thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.