Sao ngày ấy bây giờ: Luis Figo tranh cử chủ tịch FIFA

26/04/2015 08:32 GMT+7

Cùng với Cristiano Ronaldo và Eusebio, Luis Figo là một trong ba tượng đài vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Ông hầu như không làm bất cứ việc gì liên quan đến bóng đá từ khi giải nghệ trong màu áo Inter vào năm 2009. Vậy nên, việc Figo chính thức bước ra ứng cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2015 - 2019 là vô cùng bất ngờ.

Cùng với Cristiano Ronaldo và Eusebio, Luis Figo là một trong ba tượng đài vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Ông hầu như không làm bất cứ việc gì liên quan đến bóng đá từ khi giải nghệ trong màu áo Inter vào năm 2009. Vậy nên, việc Figo chính thức bước ra ứng cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 2015 - 2019 là vô cùng bất ngờ.

Sao ngày ấy bây giờ: Luis Figo tranh cử Chủ tịch FifaLuis Figo đã sẵn sàng tranh cử Chủ tịch FIFA  - Ảnh: Shutterstock
Ứng cử viên không chức danh
Luis Figo (43 tuổi) thi đấu cho 4 CLB Sporting, Barca, Real, Inter từ 1989 đến 2009, tổng cộng 577 trận ghi 93 bàn, từng vô địch UEFA Champions League năm 2002 cùng Real. Ông thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha từ 1991 đến 2006 với 127 trận ghi 34 bàn, á quân Euro 2004,
vô địch U.20 thế giới 1991.
Có một sự kiện rất quan trọng sắp diễn ra trong tháng 5.2015. Đó là cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA mà nếu Sepp Blatter đắc cử lần nữa, bóng đá thế giới sẽ được lãnh đạo bởi một ông lão... hơn 80 tuổi. Những ai ngán ngẩm điều ấy có thể hy vọng vào một trong 3 đối thủ của Chủ tịch đương nhiệm Blatter: hoàng tử Jordan Ali Bin Al Hussein - Phó chủ tịch FIFA hiện thời, Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan Michael Van Praag, hoặc Luis Figo. Vâng, cái tên thứ 3 chẳng có chức danh nào đi kèm, nhưng đấy chắc chắn là nhân vật được giới mộ điệu trên khắp thế giới biết đến nhiều nhất.
Figo làm gì trong những năm qua? Rõ ràng nhất là hùn vốn mở một nhà hàng rất sang trọng tại Algarve (Bồ Đào Nha). Bếp trưởng của nhà hàng này là Louis Anjos - người đoạt chức quán quân trong cuộc thi đầu bếp xuất sắc nhất Bồ Đào Nha năm 2012. Bếp phụ Joao Pereira cũng từng đoạt các danh hiệu quan trọng trong lĩnh vực ẩm thực. Nhà hàng có quầy bar hấp dẫn, khu vực cà phê ngoài trời, hướng về phía Đại Tây Dương. Algarve vốn là một trung tâm du lịch nổi tiếng trên bán đảo Iberia. Du khách đến đây còn được giới thiệu: Cafe Sete ở khu Vilamoura là địa điểm không thể bỏ qua. Đấy chính là khu vực cà phê ngoài trời trong hệ thống nhà hàng - bar của Figo.
Ngoài chuyện kinh doanh, Figo còn tích cực tham gia các quỹ từ thiện. Ông đi nhiều nơi, và đến nơi nào cũng chiếm được thiện cảm của công chúng. Giới quan sát bình luận: Một phần do vẻ ngoài vừa lịch lãm, vừa bắt mắt của Figo. Phải chăng, đấy là nguyên nhân khiến Figo dễ dàng có đủ tư cách bước ra tranh cử Chủ tịch FIFA? Theo quy định, một ứng cử viên phải được ít nhất 5 LĐBĐ quốc gia ủng hộ thì mới có quyền bước ra tranh cử. Figo lập tức vượt qua rào cản thủ tục này trong khi nhà ngoại giao Pháp Jerome Champagne (từng là thành viên Ban Chấp hành FIFA) hoặc cựu danh thủ Pháp David Ginola đều không được ủng hộ.
Từng bị ném… đầu heo
Tranh cử Chủ tịch FIFA là một quyết định khó khăn? Không hề. Với một siêu sao từng chuyển từ Barcelona sang Real Madrid ngay giữa đỉnh cao phong độ thì chẳng còn quyết định nào là khó khăn nữa. Figo nổi tiếng bao nhiêu đối với giới hâm mộ Barcelona trước năm 2000 thì anh cũng bị căm ghét bấy nhiêu sau cú chuyển nhượng đạt mức kỷ lục thế giới ấy. Đấy cũng là yêu cầu cần có đối với người giữ ghế Chủ tịch FIFA. Được yêu mến, hâm mộ, khâm phục, thì quá tốt rồi. Nhưng Chủ tịch FIFA phải là người có khả năng chống đỡ dư luận, vượt qua áp lực, bình thản với mọi sự ganh ghét. Có rất nhiều người ghét Sepp Blatter? Dĩ nhiên, nhưng chắc Blatter chưa gặp tình huống như Figo: bị giới hâm mộ Barcelona ném cả một... chiếc đầu heo về phía mình, khi ông chuẩn bị sút phạt góc.
"Tôi rất tự tin, và cũng rất thực tế", Figo nói về việc tranh cử Chủ tịch FIFA. Ông đã gặt hái không ít thành quả khi vận động bầu cử tại châu Á - đại bản doanh của ứng viên Ali Bin Al Hussein. Ông đã đi châu Phi và tuyên bố không có chuyện 54 LĐBĐ quốc gia châu Phi đều sẽ hậu thuẫn Blatter như hứa hẹn của CAF (LĐBĐ châu Phi). Giới quan sát cho rằng dù thành công hay thất bại, việc Figo vượt qua hàng rào thủ tục để chính thức tranh cử với Sepp Blatter đã là một điều lớn lao mà không phải cựu danh thủ nào cũng làm được. Dù thắng hay thua, Figo cũng sẽ gặt hái những kinh nghiệm quan trọng, sẽ có thêm những đồng minh, sẽ thấy rõ hơn những ai không phải đồng minh. Thậm chí, biết cách chấp nhận thất bại, với những hình ảnh thuyết phục, thì đấy cũng là "điểm cộng" cho tương lai của Figo, nếu ông tiếp tục theo đuổi chính trường bóng đá. Ở tuổi 43, ông còn nhiều thời gian phía trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.