Sinh viên Lào đón Tết Bunpimay trên đất Việt: 'Hạnh phúc như ở quê nhà'

19/04/2023 19:15 GMT+7

Sinh viên Lào đang theo học ở TP.Đà Nẵng đón Tết cổ truyền Bunpimay đầy ấm áp, ý nghĩa trên đất Việt. "Lần đầu đón tết xa nhà nhưng em cứ hạnh phúc như đang ở quê nhà", Sisomphon Onchai nói.

Thầy cô, bạn bè cùng đón Tết cổ truyền Bunpimay

Dịp Tết cổ truyền Bunpimay Lào, hàng trăm bạn trẻ là sinh viên Lào đang theo học trên địa bàn Đà Nẵng đã được đón tết đầy ấm áp và ý nghĩa trên đất Việt.

Tại TP.Đà Nẵng, nơi đây có hàng trăm sinh viên là người Lào đón Tết truyền thống Lào càng thêm sôi động khi UBND TP.Đà Nẵng, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP. Đà Nẵng phối hợp với Tổng lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566, giúp sinh viên Lào sống trong không khí như đang đón tết trên quê hương mình.

Sinh viên Lào đón Tết Bunpimay trên đất Việt: 'Hạnh phúc như ở quê nhà'   - Ảnh 1.

Trong thời gian từ ngày 13 – 16.4, người dân trên đất nước Lào bắt đầu đón Tết cổ truyền Bunpimay

NGỌC HÂN

Những ngày cận Tết Bunpimay Lào, lần đầu tiên xa nhà trong ngày tết nên sinh viên Sisomphon Onchai (tỉnh BoLiKhamxay – Lào, đang theo học ngành bác sĩ đa khoa tại Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng) cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân. Thế nhưng khi được tham gia các chương trình đón Tết Bunpimay Lào tại TP.Đà Nẵng, Onchai cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được ở cạnh thầy cô, bạn bè Việt Nam trong ngày lễ lớn của dân tộc.

"Đây là lần đầu em được đón tết ở TP.Đà Nẵng, em rất vui khi nhà trường đã quan tâm đến truyền thống của dân tộc Lào và tổ chức tết để những sinh viên xa xứ như chúng em có thể vui chơi. Đón tết ở Việt Nam mà chúng em cảm thấy hạnh phúc cứ ngỡ như đang ở quê nhà", Onchai tâm sự.

Sinh viên Lào đón Tết Bunpimay trên đất Việt: 'Hạnh phúc như ở quê nhà'   - Ảnh 2.

Nghi thức buộc chỉ tay tại Tết truyền thống Bunpimay tổ chức tại TP.Đà Nẵng

NGỌC HÂN

Tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, hàng trăm sinh viên Lào và đông đảo sinh viên Việt Nam đã tề tựu, cùng múa lăm vông hữu nghị và giao lưu văn hóa nghệ thuật, giao lưu ẩm thực Việt - Lào để chào đón Tết Bunpimay Lào với sự tham gia của đông đảo sinh viên. Giữa tiếng nhạc truyền thống của đất nước Lào, điệu múa lăm vông và cả những bài hát về Việt Nam được cất lên mang đến không khí tết đầm ấm và thắm tình hữu nghị. Sinh viên Lào đón nhận những lời chúc tốt đẹp từ thầy cô, bạn bè Việt Nam.

Hào hứng và xúc động khi được chính quyền, nhà trường tổ chức Tết Bunpimay,  Phimmasone Lanoy (tỉnh Attapu – Lào) là sinh viên năm 3 ngành ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) cho biết đây là lần thứ 3 Lanoy đón Tết Bunpimay trên "quê hương thứ 2" của mình.

"Đón Tết Bunpimay trên đất Việt giúp chúng em có những trải nghiệm mới mẻ, được học hỏi, tìm hiểu nhiều điều. Mặc dù sinh sống xa nhà nhưng chúng em nhận được tình cảm ấm áp của các thầy cô, bạn bè và người dân nơi đây dành cho chúng em như một gia đình", Lanoy nói.

Sinh viên Lào đón Tết Bunpimay trên đất Việt: 'Hạnh phúc như ở quê nhà'   - Ảnh 3.

Sinh viên Lào đón Tết Bunpimay trong Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

ĐÔNG NGHI

Thắt chặt tình hữu nghị Việt – Lào

Cùng sinh viên Lào đón Tết ở Việt Nam, thạc sĩ Trịnh Quỳnh Đông Nghi, giảng viên Khoa Ngữ văn (Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng) đã trực tiếp làm bánh tặng sinh viên Lào trong tiết học. Với mong muốn tổ chức một hoạt động nhỏ, hòa cùng không khí đón tết vui tươi của sinh viên Lào ở Việt Nam, đây cũng là hoạt động giúp sinh viên và giảng viên gần gũi, tình cảm hơn.

"Tôi muốn dành cho các bạn sinh viên một bất ngờ nhỏ, để các bạn cảm nhận được sự quan tâm để đỡ lẻ loi khi xa xứ, đồng thời qua đó giới thiệu thêm về ẩm thực dân gian Việt Nam đến người nước ngoài", thạc sĩ Đông Nghi chia sẻ.

Sinh viên Lào đón Tết Bunpimay trên đất Việt: 'Hạnh phúc như ở quê nhà'   - Ảnh 4.

Thạc sĩ Trịnh Quỳnh Đông Nghi (thứ 2 từ trái sang), giảng viên Trường ĐH Sư phạm tặng bánh cho các sinh viên Lào dịp Tết Bunpimay

NGỌC HÂN

Chung tâm trạng vui vẻ trong ngày Tết Bunpimay được tổ chức tại TP.Đà Nẵng, nhà sư Xám, đang học năm nhất Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cho biết mình rất xúc động khi được giảng viên, người dân Đà Nẵng tổ chức tết cho người Lào chu đáo như vậy.

"Người Lào chúng tôi rất vui và tự hào. Tôi cầu nguyện cho nhân dân nước Việt Nam và Lào luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, hai đất nước hạnh phúc và thịnh vượng", nhà sư Xám nói.

Sinh viên Lào đón Tết Bunpimay trên đất Việt: 'Hạnh phúc như ở quê nhà'   - Ảnh 5.

Sinh viên Lào giới thiệu món ăn của đất nước mình với sinh viên Việt Nam

NGỌC HÂN

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng đã gửi lời chức mừng năm mới đến người dân và sinh viên Lào đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.Đà Nẵng.

"Nhiều sinh viên Lào được đào tạo từ các trường ĐH thành viên của ĐH Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp trở về Lào đã trở thành những cán bộ chủ chốt trong các cơ quan chính quyền, là nhân tố tích cực góp phần duy trì và thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Đà Nẵng với các địa phương Lào", ông Minh nhấn mạnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.