Tái hiện ký ức 50 năm trước: Chụp ảnh cưới cho ba mẹ đã vào tuổi U.90

Phan Diệp
Phan Diệp
28/06/2023 14:51 GMT+7

"Hồi xưa ba mẹ nghèo, làm gì có ảnh cưới", câu nói của mẹ thôi thúc vợ chồng Hoàng Oanh tái hiện khung cảnh đám cưới xưa chụp hình cho đấng sinh thành hôm 30.4. Đến ngày 24.6, sau khi bộ ảnh được Oanh chia sẻ lên mạng xã hội, hàng trăm lời chúc được gửi đến cặp đôi tuổi đã U.90.

Ba mẹ của Hoàng Oanh là ông Ngô Toàn (85 tuổi) và bà Trương Thị Đàn (75 tuổi) đang sống ở TP.Nha Trang. Ông Toàn là dân thành phố biển, thời trẻ tập kết ra Bắc rồi kết hôn cùng bà Đàn, quê Hà Nam khi cả 2 đang cùng làm việc trong ngành xây dựng. 

Họ đăng ký kết hôn ngày 1.5.1973, chỉ chụp một tấm ảnh mặc áo sơ mi, quần tây làm kỷ niệm và không tổ chức tiệc cưới. Sau đó, cả hai về lại quê ông Toàn lập nghiệp, 2 cô con gái lần lượt chào đời. 

Tái hiện ký ức 50 năm trước chụp ảnh cưới cho ba mẹ U90 - Ảnh 1.

Tấm hình cưới duy nhất của ông bà

Hoàng Oanh

"Thương ba mẹ thiệt thòi"

Chưa một lần mặc đồ cưới nhưng ba mẹ Oanh luôn nói với các con rằng: "Đám cưới không quan trọng, quan trọng là về ở với nhau thế nào? Một gia đình bình yên là mọi thành viên trong gia đình phải hiểu và nghĩ đến nhau, thay đổi theo hướng tốt lên vì nhau".

Dù biết rằng với cặp vợ chồng đã vào tuổi hiếm, đã sống với nhau hơn 50 năm thì một hôn lễ hay tấm ảnh cưới không còn quan trọng nhưng Hoàng Oanh vẫn muốn cho mẹ một lần mặc soa-rê trắng.

Thương đám cưới của ba mẹ thiệt thòi, vợ chồng 2 chị em Oanh tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày cưới cho ông bà. Một bữa tiệc ấm cúng cùng con cháu, mời bạn bè hưu trí, hàng xóm đến nhà hàng chung vui. 

"Riêng bộ ảnh cưới này thì các con quyết định tạo bất ngờ cho ba mẹ. Mình chuẩn bị tất cả đạo cụ mang từ Sài Gòn về Nha Trang gồm giấy cắt chữ, phông nền, hoa cưới, màn thêu trong phòng tân hôn...  Áo cưới, bó hoa lay ơn cho mẹ cầm tay cũng do mình chọn lựa", Hoàng Oanh (42 tuổi ngụ Q.Tân Bình) chia sẻ. 

Tái hiện ký ức 50 năm trước chụp ảnh cưới cho ba mẹ U90 - Ảnh 2.

Các con thiết kế phông màn theo kiểu đám cưới xưa để chụp hình cho ba mẹ.

Nguyễn Vũ Phước

Các con sắp xếp cho ông bà chụp hình trước phông nền đỏ, trong góc vườn nhà cùng chiếc xe gắn bó với gia đình hơn 30 năm. Cả nhà còn ra bãi biển để chụp vài kiểu ảnh lưu lại kỷ niệm với TP.Nha Trang, nơi gia đình đã bên nhau mấy chục năm qua.

Đặc biệt, trước bàn thờ gia tiên, Hoàng Oanh đặt hoa quả, bên dưới là chiếc bánh kem cưới được làm theo kiểu ngày xưa.

Bộ ảnh thực hiện trong 2 ngày, 1 ngày ở nhà và ngày còn lại ở bãi biển.

Tái hiện ký ức 50 năm trước chụp ảnh cưới cho ba mẹ U90 - Ảnh 3.

Ba mẹ chị Oanh đứng trong vườn nhà chụp cùng chiếc xe máy kỷ niệm.

Nguyễn Vũ Phước

Ký ức và thực tại đều rất cảm xúc

Trước ống kính, ông Toàn mặc quần tây đen, sơ mi trắng lịch lãm. Còn bà Đàn thì chỉ tô chút son, đánh phấn nhẹ vì bà thích sự giản dị. Ông bà tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn rất cố gắng để thực hiện bộ ảnh một cách tốt nhất.

Oanh chia sẻ, cách đây 2 năm ba bị tai biến nên nụ cười không giống như xưa nhưng ba vẫn cố gắng mỉm cười, nhìn mẹ trìu mến để chụp ảnh.

Người mẹ chia sẻ, bà rất vui và thích khi được mặc đồ cô dâu. Tuy nhiên, nhưng vẫn "càm ràm” vì thấy các con tốn kém.

"Cảm xúc trong ảnh là thật. Chúng tôi cứ tự nhiên cười, ôm nhau một cách thoải mái nhất để tạo dáng", bà Đàn tâm sự.

Tái hiện ký ức 50 năm trước chụp ảnh cưới cho ba mẹ U90 - Ảnh 4.

Cả nhà cùng chuẩn bị đạo cụ cho buổi chụp hình cưới tại nhà.

Hoàng Oanh

Tái hiện ký ức 50 năm trước chụp ảnh cưới cho ba mẹ U90 - Ảnh 5.

Con rể Vũ Phước chụp hình cưới cho ba mẹ vợ.

Hoàng Oanh

Tay máy không ai khác ngoài chồng chị Oanh. Anh Nguyễn Vũ Phước - một nhiếp ảnh gia có thâm niên tại Việt Nam từng giành 300 giải thưởng từ các cuộc thi quốc tế. Chàng rể cũng rất vui khi được chụp một bộ ảnh cưới đặc biệt cho ba mẹ vợ của mình.

Sau khi bộ ảnh hoàn thiện, ba mẹ Hoàng Oanh rất vui khi xem lại những khoảnh khắc. Họ còn gửi cho bạn bè, hàng xóm xem và ai cũng cảm thấy vui lây.

Tái hiện ký ức 50 năm trước chụp ảnh cưới cho ba mẹ U90 - Ảnh 6.

Hoàng Oanh tái hiện khung cảnh cô dâu chú rể chụp hình cưới trước bàn thờ gia tiên thời xưa.

Nguyễn Vũ Phước

Bộ ảnh tái hiện ký ức 50 năm trước với nhiều kỷ niệm trong giai đoạn bao cấp. Đến nay, cả nhà vẫn thường kể nhau nghe những câu chuyện dùng tem phiếu mua lương thực. Tuy ai cũng nghèo, nhưng trong xóm hễ có đám cưới là tranh nhau lượm pháo, nhìn cô dâu và bánh kem cưới.

"Gia đình mình vẫn kể về những chuyện hồi xưa và khóc cười cùng ba mẹ. Bộ ảnh gợi nhớ một giai đoạn với nhiều kỷ niệm như thế nên ai cũng vui và có nhiều cảm xúc", Oanh nói. 

Tuy bộ ảnh không hoàn hảo nhất như những thợ chụp hình chuyên nghiệp, nhưng cả gia đình hy vọng ba mẹ sống bên nhau lâu nhất, cùng bước đến kỷ niệm đám cưới kim cương cùng con cháu. 

"Yêu ba mẹ nhiều!", Oanh xúc động chia sẻ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.