Lan tỏa trên mạng xã hội:

Tài xế, phụ xe buýt nhanh trí lấy lại điện thoại cho hành khách bị trộm

17/03/2023 10:31 GMT+7

Ngay khi phát hiện hành khách bị mất điện thoại, tài xế Tuân đã gọi phụ xe Tùng đuổi theo, tiếp cận kẻ trộm để kịp thời lấy lại tài sản cho nữ sinh viên. Hành động trên nhận được "mưa tim" từ cư dân mạng

Mới đây, mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin và clip ghi lại cảnh lái xe cùng phụ xe buýt tuyến 22A lấy lại chiếc điện thoại cho cô gái đi trên xe bị kẻ gian móc túi.

"Lái, phụ xe tuyến 22A của Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu khi phát hiện cô gái lên xe tại điểm trung chuyển Long Biên bị móc điện thoại, đã thông báo cho cô gái này. Sau đó, phụ xe buýt đã nhảy xuống đuổi theo và tóm gọn được đối tượng móc túi, thu hồi điện thoại để trả cho bạn gái", nội dung bài đăng viết.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bài đăng nhanh chóng thu hút dư luận. Đa số các bình luận đều tán dương hành động đẹp của tài xế và phụ xe buýt tuyến 22A. Thậm chí nhiều người còn ví von hành động của họ giống như "Lục Vân Tiên đời thường".

Tài xế, phụ xe buýt nhanh trí lấy lại điện thoại cho hành khách bị trộm - Ảnh 1.

Tài xế Tuân và phụ xe Tùng trên xe buýt

Chụp màn hình

Thưởng nóng tài xế và phụ xe

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Thái Tuân (50 tuổi, tài xế xe buýt trên) cho hay cô gái bị móc túi khi xe buýt đang ở điểm trung chuyển Long Biên (Q.Long Biên, Hà Nội) vào chiều 12.3. "Lúc đó, tôi quan sát gương chiếu hậu thấy có 4 người ở ngoài nhưng chỉ có 3 người bước lên cửa trước của xe, người còn lại rất khả nghi. Khi 3 hành khách lên xe, tôi hỏi có ai bị mất trộm điện thoại hay ví không? Lúc này, một cô gái giật mình và nói: "Cháu bị mất". Ngay lập tức, tôi bảo phụ xe đuổi theo đối tượng", ông Tuân nhớ lại.

Tài xế, phụ xe buýt nhanh trí lấy lại điện thoại cho hành khách bị trộm - Ảnh 2.

Tài xế Tuân nhận thưởng nóng từ lãnh đạo Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu

Liên quan đến sự việc trên, ông Ngô Văn Hùng, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu (H.Thanh Trì, Hà Nội), cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã tuyên dương, thưởng nóng tài xế và phụ xe mỗi người 500.000 đồng. "Sự việc xảy ra mấy hôm trước rồi. Sau sự việc, tài xế cũng như phụ xe thấy đó là hành động bình thường nên không báo cáo về đơn vị", ông Hùng nói.

Theo lời ông Tuân, khi kẻ móc túi chạy ra sau xe sang bên kia đường thì bị phụ xe đuổi kịp và lấy lại được tài sản cho hành khách. Sau khi lấy lại được tài sản, xe của ông tiếp tục hành trình chứ không trình báo công an.

"Chúng tôi làm vì cái tâm"

Anh Nguyễn Văn Tùng (31 tuổi, nhân viên phụ xe buýt tuyến số 22A) cho biết thêm, thời điểm anh đuổi kịp kẻ móc túi, anh chỉ nói "trả điện thoại cho người ta". Ngay lập tức, người này đưa ra chiếc điện thoại iPhone và anh Tùng cầm lên xe trả lại cô gái bị mất. "Chúng tôi rất bất ngờ vì hành động của mình được đăng lên Facebook. Khi giúp cô gái đó, chúng tôi làm vì cái tâm, làm sao để giúp hành khách lấy lại đồ chứ không nghĩ gì về sau", anh Tùng nói và cho biết cô gái bị móc túi là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Luật Hà Nội.

Tài xế, phụ xe buýt nhanh trí lấy lại điện thoại cho hành khách bị trộm - Ảnh 3.

Người phụ xe cũng chia sẻ thêm, trong nhiều năm làm nhân viên trên xe buýt, anh và lái xe Trần Thái Tuân từng ghi nhận nhiều vụ hành khách bị móc túi nhưng đến khi chuẩn bị xuống xe họ mới biết bị mất đồ. "Những lúc đó, chúng tôi cảm thấy rất thương hành khách. Tuy nhiên, kẻ xấu hoạt động rất tinh vi nên chúng tôi cũng không thể nhìn thấy, đành bất lực", anh Tùng tâm sự.

Theo anh Tùng, khu vực điểm trung chuyển Long Biên thường xuyên xuất hiện tình trạng kẻ xấu lợi dụng thời điểm nhá nhem tối và đông khách thì chen lấn lên xe buýt rồi ra tay móc túi. "Cũng phải dựa vào may mắn và kinh nghiệm lái xe lâu năm của anh Tuân mới có thể nhìn ra được kẻ có ý định trộm đồ của khách đi xe. Sau khi lấy được điện thoại, cô gái rất run, hoảng sợ nên tôi và mọi người phải trấn an. Lúc sau, khi xe đi được khoảng 2 km, cô ấy đã bình tĩnh hơn và đi lên đầu xe cảm ơn tôi và tài xế", anh Tùng kể thêm.

Trước câu hỏi về việc giúp người khác như vậy có sợ bị trả thù, anh Tùng thẳng thắn nói: "Không sợ vì đã làm đúng lương tâm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.