Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...

Lưu Quang Phổ
Lưu Quang Phổ
26/01/2024 18:09 GMT+7

Thật xúc động khi thấy những con người vốn mạnh mẽ, hiên ngang nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc lại có thể rơi nước mắt khi chia tay nhau, người trở về đất liền sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, người ở lại giữa Trường Sa...

Tham gia đoàn công tác đi thăm, chúc tết quân và dân trên quần đảo Trường Sa cuối năm Quý Mão, Thanh Niên được chứng kiến những cuộc chia tay xúc động, lúc đoàn công tác rời các đảo, cũng như khi những cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trên các đảo và trở về đất liền.

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 1.

Đến và đi là chuyện bình thường, đặc biệt là với người lính, nhưng ở Trường Sa thì đó là điều đặc biệt và có thể "gây thương nhớ" rất lâu…

L.Q.P

Những hình ảnh này được chụp ở đảo Đá Tây A, khi một số cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ và chuyển công tác hoặc xuất ngũ. Trong không khí của những ngày cuối năm, khi tết đã cận kề, thật xúc động khi chứng kiến cuộc chia tay của những con người đã từng sát cánh bên nhau giữa trập trùng sóng nước Biển Đông để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Người trở về với gia đình, hoặc chuyển đến đơn vị mới, người ở lại với Đá Tây A, tất cả đều rưng rưng, nước mắt hòa lẫn với nụ cười. Làm sao không xúc động cho được, khi họ đã sống cùng nhau trong khó khăn, thiếu thốn tình cảm và trở thành những người thân thiết.

Theo dõi họ qua kính ngắm máy ảnh, phóng viên Báo Thanh Niên thấy mắt mình cũng cay cay. Ở nơi nào trên đất nước này mà tình người, tình đồng bào, tình đồng chí lại có thể ấm áp, trọn vẹn như ở Trường Sa?

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 2.

Để tiễn những người rời đảo, người dân Đá Tây A ăn mặc đẹp và xếp hàng đứng trước cổng cảng

L.Q.P

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 3.

Người ở lại, người trở về trao nhau những cái ôm

L.Q.P

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 4.

Trung tá Nguyễn Tường Tín (thứ hai từ trái sang) chia tay người đồng đội sắp rời đảo là đại úy Nguyễn Văn Tính

L.Q.P

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 5.

Hai quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Văn Hải chia tay nhau. Ở phía sau, trung tá Nguyễn Tường Tín rơi nước mắt khi ôm hôn một người cũng sắp rời đảo - thiếu tá Nguyễn Hùng Sơn (áo xanh)

L.Q.P

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 6.

Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Quân, cán bộ Trạm biên phòng đảo Đá Tây A, ôm hôn một người đồng đội sắp về đất liền

L.Q.P

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 7.

Những giọt nước mắt chia tay của chị Yến, một công dân trên đảo, ở nhà số 15 khu dân cư Đá Tây A

L.Q.P

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 8.

Hạ sĩ Võ Danh Tưởng, Khẩu đội trưởng DKZ đảo Đá Tây A, chào tạm biệt những người dân trên đảo để về đất liền, anh đã hết hạn phục vụ tại ngũ

L.Q.P

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 9.

Cậu bé tên Phúc (ở nhà số 11 khu dân cư trên đảo) ôm chặt một chiến sĩ sắp rời đảo. Cậu bé yêu quý tất cả mọi người trên đảo và cũng được mọi người yêu quý.

L.Q.P

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 10.

Xuồng đã nổ máy. Những người lính đảo Đá Tây A chào tạm biệt đồng đội theo điều lệnh

L.Q.P

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 11.

Người trên đảo, người dưới xuồng lưu luyến vẫy chào nhau

L.Q.P

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 12.

Trên cầu tàu, người ở lại vẫy tay khi xuồng đã đi xa tít

L.Q.P

Tạm biệt giữa Trường Sa, trong nước mắt nụ cười...- Ảnh 13.

Đã đi gần hết âu tàu, vẫn thấy một quân nhân trên xuồng lấy hai tay làm dấu trái tim gửi những người ở lại…

L.Q.P

Vượt sóng to, đu dây lên nhà giàn DK1: ‘Những trải nghiệm không thể nào quên’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.