Tấm lòng của vị tướng già Mai Đức Chung

03/05/2023 08:50 GMT+7

Ở tuổi 72, ngày ngày HLV Mai Đức Chung vẫn theo dõi chăm chút từng li từng tí cho các cầu thủ nữ như những người con của mình.

SEA Games 32 diễn ra vào đầu mùa hạ, trong đợt nắng nóng kỷ lục của châu Á khiến những ngày này ở Phnom Penh, nóng đến khô người. Người dân Campuchia vốn đã quen với thời tiết nắng nóng còn than trời huống gì những vị khách từ nơi khác đến. Theo lịch do ban tổ chức bố trí, thầy trò HLV Mai Đức Chung ra sân tập lúc 15 giờ giữa cái nắng cháy da. 

Tấm lòng của vị tướng già Mai Đức Chung - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung và các học trò tập luyện dưới cái nóng khắc nghiệt ở Campuchia

NGỌC DƯƠNG

“Thương các con, các cháu lắm, nhưng nếu mình không chịu khổ, không chấp nhận làm quen thời tiết thì khó đủ sức để thi đấu”, HLV Mai Đức Chung hiền hậu bộc bạch khi được chúng tôi hỏi thăm. 

Vé xem đội tuyển nữ Việt Nam gặp Malaysia hết sạch chỉ sau 1 phút

“Tập giờ này có chịu nổi không em?", chúng tôi cũng dành câu hỏi quan tâm cho một cầu thủ ở đội tuyển nữ Việt Nam khi cô tranh thủ chạy ra uống nước. “Anh thấy đó, bố Chung đã 72 tuổi còn chịu được thì tụi em nhằm nhò gì. Bố Chung dang nắng, dầm mưa vì thành tích của đội tuyển, nên chúng em không chỉ đá bóng vì Tổ quốc, vì gia đình mà còn đá vì cả tấm lòng của bố Chung nữa anh ạ”, vừa đáp lời tôi, cô vừa chỉ tay vào HLV Mai Đức Chung đang đứng giữa sân đốc thúc toàn đội tập luyện.

Tấm lòng của vị tướng già Mai Đức Chung - Ảnh 2.

Bố Chung dang nắng đốc thúc toàn đội tập luyện

Sau buổi tập, khi cầu thủ vào dưới tán cây để căng cơ, HLV Mai Đức Chung dù ướt đẫm mồ hôi cũng không nghỉ ngơi. Ông lặng lẽ đứng cạnh quan sát với cái nhìn trìu mến các học trò của mình, những cô gái vẫn thường gọi ông bằng bố. Lâu lâu bố Chung lại đùa: “Chà, Linh chăm sóc kỹ cho Nhã quá!”, hoặc “mệt mà các con ai cũng cười vui thế là bố hạnh phúc lắm”, cứ thế HLV Mai Đức Chung từng ngày tạo nên sự gắn bó của một tập thể như một gia đình lớn.

Chương Thị Kiều không tham gia SEA Games, dành sức cho World Cup

Hôm nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ra quân gặp Malaysia khởi đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch SEA Games. Bố Chung lại căn dặn các học trò của mình cố gắng không để chấn thương, bởi ông biết rằng, trời nắng nóng, cầu thủ mất nước, mất sức nên rất dễ ảnh hưởng đến thể lực.

Tấm lòng của vị tướng già Mai Đức Chung - Ảnh 3.

Vị tướng già Mai Đức Chung chuẩn bị cho trận ra quân bảo vệ tấm HCV SEA Games

NGỌC DƯƠNG

Nhận định đội tuyển nữ Việt Nam – đội tuyển nữ Malaysia: 3 điểm đầu tay

Tuổi 72, HLV Mai Đức Chung đã xin nghỉ khi đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt vé dự FIFA World Cup 2023. Thế nhưng, bóng đá nữ vẫn cần ông, các cầu thủ vẫn rất cần người “bố” của mình, nên người đàn ông chân chất, phúc hậu và tài năng này lại tiếp tục những tháng ngày dài xa gia đình, xa con, xa cháu để góp phần đem vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.