Tâm thư mong tiếp bữa ăn cho cán bộ CDC chống dịch Covid-19 xuyên đêm

Vũ Hân
Vũ Hân
03/02/2021 09:12 GMT+7

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao về việc một cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đăng thư trên nhóm cư dân của mình, đề nghị mọi người hỗ trợ các đồng nghiệp vì sự làm việc quên mình chống dịch Covid-19 .

Kêu gọi tiếp sức vì thấy đồng nghiệp quá vất vả
Người đăng thư tuy không làm ở khoa xét nghiệm, tức là không phải trực tiếp làm việc chống dịch, nhưng chứng kiến guồng công việc “khủng khiếp” của các đồng nghiệp, đã kêu gọi cộng đồng cư dân hỗ trợ thực phẩm, suất ăn, bánh kẹo... để các cán bộ CDC được tiếp thêm sức lực làm việc xuyên đêm.

Sáng 3.2: Hà Nội và 3 địa phương khác thêm 9 ca mắc Covid-19 ở cộng đồng

Bức thư có đoạn: “Các cán bộ của Khoa Xét nghiệm thuộc CDC Hà Nội đã làm việc ngày đêm liên tục không có ngày nghỉ để cho ra kết quả nhanh chóng và chính xác nhất. Có những hôm họ phải làm việc từ 8 giờ sáng đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Tôi với tư cách là một cán bộ của CDC Hà Nội (không thuộc khoa xét nghiệm) có vài lời gửi tới anh chị em quý cư dân Ecopark xin được sẻ chia, giúp đỡ cho các đồng nghiệp của mình. Nếu anh chị em hoặc có người nhà làm việc trong các công ty sản xuất, cung ứng thực phẩm, nhà hàng... có lòng xin chuyển lời tới các lãnh đạo ủng hộ chút thực phẩm, suất ăn, bánh kẹo, sữa, trái cây... giúp cho các cán bộ đang ngày đêm làm việc ở tuyến đầu chống dịch...”.
Bức thư dù chỉ được đăng ở nhóm cư dân, nhưng đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Facebooker Thanh Hằng viết: “Một người bạn gửi cho tôi đoạn thư dưới đây. Chúng tôi đều thấy thắt lòng lại, vì chúng tôi hiểu, CDC Hà Nội là chỗ vô cùng vất vả, nguy hiểm… Họ phải có mặt ở bất cứ chỗ nào có dịch, bất cứ ngày hay đêm và làm xét nghiệm cũng bất kể ngày hay đêm!”.
Tâm thư mong tiếp bữa ăn  cho cán bộ CDC chống dịch xuyên đêm

Ngay khi thông tin được chia sẻ, đã có các nhóm hỗ trợ bữa ăn trưa, bữa ăn tối cho cán bộ CDC Hà Nội

Ảnh: Fb Thanh Hằng

Ấm lòng vì được chia sẻ

Bức thư làm nhiều người giật mình, bởi khi Covid-19 bùng phát, hầu hết chúng ta chỉ thấy những con số 10.000 - 20.000 mẫu xét nghiệm, mà ít ai để ý đằng sau những con số đó là hàng trăm người, trong đó có các cán bộ CDC phải làm việc thâu đêm suốt sáng...
Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ của CDC Hà Nội cho biết sau bức thư này, đã có 2 nhóm hỗ trợ bữa ăn trưa và bữa ăn tối cho cán bộ CDC. Điều này không chỉ khiến mọi người rất ấm lòng vì được chia sẻ, mà còn đỡ được rất nhiều công việc hậu cần, để tập trung chuyên môn.
“Đợt dịch trước, có những lúc cao điểm, số cán bộ CDC Hà Nội và cả sinh viên hỗ trợ, phải làm việc đêm lên tới hàng trăm người. Trong bối cảnh giãn cách xã hội, hàng quán ít hoạt động, lo được một bữa ăn đêm không phải dễ. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn không có chỗ để mua. Sự hỗ trợ đó là vô cùng quý báu với chúng tôi”, cán bộ CDC Hà Nội cho biết.

Hà Nội ghi nhận ca Covid-19 thứ 21, là công chứng viên ở Cầu Giấy

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 2.2, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội, cho biết CDC Hà Nội không chủ trương đứng ra kêu gọi hỗ trợ cho cán bộ của mình. Tuy nhiên, ông Tuấn cũng xác nhận hiện cán bộ CDC Hà Nội phải làm việc ngoài giờ, làm đêm rất vất vả, nhưng chưa có chế độ nào của nhà nước giải quyết suất ăn thêm hay bồi dưỡng sữa, trái cây... cho cán bộ.
Theo ông Tuấn, sự giúp đỡ của tất cả các tổ chức, cá nhân rất quý báu khi đều nhằm tới mục đích chung sức để sớm dập được dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.