Tận hưởng những ngày nghỉ

Tấn Đạt
Tấn Đạt
04/09/2023 06:00 GMT+7

Không khí tấp nập, nhộn nhịp, người trẻ rộn ràng chụp hình và check-in bên những xe hoa đầy màu sắc, rủ nhau đi ngắm khinh khí cầu… là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được vào những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2.9.

CHỤP HÌNH VỚI XE HOA RỰC RỠ SẮC MÀU

Tại khu vực trước Bưu điện TP.HCM vào sáng 3.9, rất nhiều bạn trẻ đến đây để vui chơi, check-in, đặc biệt là chụp hình với những xe hoa rực rỡ sắc màu và đa dạng chủng loại như: sen, cúc họa mi, hướng dương, cẩm tú cầu...

E thẹn bên xe hoa đầy màu sắc, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, tạo dáng để cho bạn chụp hình.

Dịp lễ 2.9 năm nay, Thảo đi chơi ở miền Tây rồi về lại TP.HCM. "2 ngày đầu mình đi du lịch sông nước ở miền Tây, rồi về lại TP.HCM đi dạo, uống cà phê bệt tại công viên để tận hưởng không khí dịp lễ Quốc khánh. Cứ tưởng sẽ rất vắng vẻ, nhưng tại những điểm vui chơi vẫn rất đông vui và sôi động", Thảo nói.

Tận hưởng những ngày nghỉ  - Ảnh 1.

Chương trình thả khinh khí cầu chào mừng Quốc khánh 2.9 thu hút nhiều người trẻ

Tấn Đạt

Đứng chờ đến lượt, Lê Thị Cẩm Nhung (26 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) cho biết rất bất ngờ khi thấy xe hoa xuất hiện tại TP.HCM, vì trước đây chỉ biết hình ảnh này ở Hà Nội. "Những ngày vừa qua thấy mọi người chia sẻ hình ảnh chụp với xe hoa trên mạng xã hội khiến lòng cũng bồn chồn, muốn ra đó làm bộ ảnh như vậy. Thế nên, tranh thủ các ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2.9, mình đã đi thuê áo dài, phụ kiện để vui chơi, chụp hình", Nhung nói và cho biết nhờ có những chiếc xe hoa mà trong kỳ nghỉ lễ 2.9 cô nàng có thêm bộ ảnh tuyệt đẹp.

Nguyễn Lê Tiến, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, cũng tranh thủ ra đây làm bộ ảnh với hoa. "Xe hoa xuất hiện ở TP.HCM làm rộn ràng đường phố, là điểm nhấn cho những nhiếp ảnh gia và du khách khi check-in vẻ đẹp của thành phố này dịp lễ", Tiến chia sẻ.

Tận hưởng những ngày nghỉ  - Ảnh 2.

Bạn trẻ xuống phố tận hưởng những ngày nghỉ cuối trong dịp lễ 2.9 năm nay

MÃN NHÃN VỚI KHINH KHÍ CẦU

Thời tiết ở TP.HCM ngày 3.9 có phần âm u và mưa thất thường, thế nhưng nhiều bạn trẻ cũng không thể bỏ qua các buổi hẹn cà phê bệt, hay đi dạo cùng bạn bè, người thân để tận hưởng những ngày nghỉ cuối trong dịp lễ này.

Tận hưởng không gian thoải mái dưới những tán cây xanh mát tại công viên 30 Tháng 4, anh Lê Ngọc Hiền (31 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) bộc bạch: "Trong các dịp nghỉ lễ lớn, mình chọn đi chơi vào những ngày cuối để hạn chế cảnh kẹt xe, đông đúc. Nhờ thế, mình mới cảm nhận rõ được ngày lễ ở TP.HCM có phần gì đó bình yên đến kỳ lạ".

Nguyễn Thị Tú Anh (29 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) cũng đi dạo các con phố ở Q.1, sau đó đi xem chương trình thả khinh khí cầu mừng lễ Quốc khánh 2.9 bên bờ sông Sài Gòn (đường Nguyễn Thiện Thành, TP.Thủ Đức, TP.HCM). Do công việc đặc thù, phải đi chụp hình, làm thông tin liên tục nên Tú Anh chưa bao giờ có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và dịp Quốc khánh năm nay cũng như thế. "2 ngày đầu trong kỳ nghỉ lễ, mình làm quần quật, không dám nghỉ ngơi, đôi lúc chạnh lòng khi thấy mọi người đi chơi, nhưng rồi cũng cố gắng hoàn thành công việc", Tú Anh tâm sự.

Tận hưởng những ngày nghỉ  - Ảnh 3.

Tận hưởng những ngày nghỉ  - Ảnh 4.

Tận hưởng những ngày nghỉ  - Ảnh 5.

Bạn trẻ xúng xính váy áo chụp hình với xe hoa

Và vào ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 2.9, Tú Anh cũng đã được đi chơi, chụp hình với bạn bè. "Đã đến lúc cho mình một ngày nghỉ tuyệt vời, tận hưởng không khí ở các con phố tại TP.HCM. Thú thật, cũng lâu rồi mình không được đi dạo qua những tuyến đường "nhuộm thắm" cờ đỏ sao vàng, thưởng thức ly cà phê cùng bạn bè, ngắm nhìn xe chạy", Tú Anh chia sẻ.

"Mình cũng có chụp hình với khinh khí cầu đa dạng màu sắc, ghé thăm Dinh Độc Lập. Những hoạt động này giúp bản thân mình vừa giảm căng thẳng sau thời gian làm mệt mỏi, vừa có những bức ảnh kỷ niệm", Tú Anh nói thêm.

Ngoài Tú Anh, ngay từ sáng sớm, các bạn trẻ đã tranh thủ chọn cho mình vị trí đẹp nhất, quan sát từ lúc giai đoạn các nhân viên kỹ thuật chuẩn bị cho khinh khí cầu. Đặc biệt, năm nay, có một khinh khí cầu in hình cờ Tổ quốc cao 18 m, đường kính 14 m là điểm nhấn đặc biệt của chương trình.

Sau khi chụp bộ ảnh với xe hoa, Nguyễn Lê Tiến cũng ghé đến xem thả khinh khí cầu vì quá thích. Tiến bộc bạch: "Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy khinh khí cầu, thật sự rất đẹp và hoành tráng". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.