Tất niên ở trại giam: Mẹ rưng rưng nước mắt gặp con trai, mong sớm đoàn tụ

14/01/2023 17:58 GMT+7

Ngày 14.1, Trại giam Gia Trung (thuộc Bộ Công an, ở Gia Lai) đã tổ chức cho phạm nhân gặp mặt thân nhân để cùng đón tất niên.

Trước cổng Trại giam Gia Trung ở H.Mang Yang (Gia Lai) từ sáng sớm đã có nhiều người đến. Cả bãi xe ken cứng. Người đi thăm lỉnh kỉnh quà bánh. Họ nóng lòng chờ gặp người thân.

Chị Nguyễn Thị Thanh Lê ở TX.An Khê (Gia Lai) cho biết: “Em và con trai 8 tuổi lên đây từ sớm. Định cả ba mẹ con cùng đi nhưng không sắp xếp được nên chỉ dẫn theo thằng út lên thăm ba nó. Chồng em là Đỗ Hùng Hải (39 tuổi) đánh người ta gây thương tích, chịu án 8 tháng tù giam nay cũng được 6 tháng rồi. Hồi ở nhà ảnh cũng không có nghề nghiệp ổn định, ai kêu gì làm nấy."

Theo chị Lê, chị có nghề làm tóc nhưng tiệm ít khách quá, nay chuyển sang dịch vụ đám cưới cũng không có thu nhập tốt lắm. Ba mẹ con cố gắng dắt díu qua ngày. Từ ngày chồng chị thụ án, gia đình mất đi một lao động chính. Mọi việc một vai chị gánh vác. "Còn hai tháng nữa là mãn hạn tù, mong là anh chí thú làm ăn để cùng nuôi dạy con cho tốt. Cả hai mẹ con mong gặp ảnh, ăn bữa cơm cuối năm động viên ảnh cải tạo cho tốt”, chị Lê chia sẻ.

Dịp cuối năm, Trại giam Gia Trung đã tổ chức cho hơn 3.300 phạm nhân ăn tất niên với sự chuẩn bị tươm tất. Qua xét đơn đăng ký, trại giam đã cho phép 100 gia đình có người thân đang chấp hành hình phạt tù vào thăm và cùng ăn bữa cơm tất niên.

Mẹ con chị Đỗ Thị Tuyết rưng rưng ngày gặp mặt

Trần Hiếu

Gặp lại con trai, bà Đỗ Thị Tuyết ở TP.Pleiku (Gia Lai) rưng rưng, nước mắt cứ trào ra. Bà cứ cầm tay con, xoa đầu hỏi han đủ điều. Con trai bà là Phạm Thành Trung (29 tuổi) chịu án phạt tù 20 năm về tội giết người, đã chịu án 6,5 năm.

"Tôi an tâm khi thấy con khỏe mạnh và rất ân hận về hành động bồng bột của nó mà gây ra họa lớn. Nó khoe được tạo điều kiện học nghề trong trại giam. Tôi đã động viên con tích cực cải tạo để được sớm trở về đoàn tụ với gia đình”, bà Tuyết cho biết.

Mỗi phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù ở Trại giam Gia Trung là mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng hầu hết đều có chung cảm xúc hướng về gia đình và người thân nhất là khi tết đến xuân về. Đấy cũng là tâm trạng của phạm nhân Lê Thành Chung (36 tuổi, quê Hải Phòng) đang chịu án 17 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm nhân Lê Thành Chung với mong mỏi cải tạo tốt để làm lại cuộc đời

Ảnh: Trần Hiếu

Hiện Chung đã chịu án được 10 năm và do cải tạo tốt đã được giảm án 4 lần với thời gian 4 năm 5 tháng. Chung kể: “Mẹ em cũng chịu án tù giam 15 năm về tội danh như em. Hai mẹ con chịu án chỉ cách nhau mấy tháng. Hồi trước mẹ ở Trại giam Gia Trung, từ năm 2016 được chuyển ra Trại giam Xuân Nguyên (Hải Phòng). Bố em đã mất vì trọng bệnh vào năm 2007 khi mới 47 tuổi. Giờ nhà chỉ còn một em gái và cũng do điều kiện nên ít có thăm nuôi. Em đã có hai bằng Cao đẳng công nghiệp Hải Phòng và Đại học sư phạm Hải Phòng, mới thử việc được hai năm ở Cảng Hải Phòng thì bị bắt, kết án. Giờ em nghĩ phải cố gắng cải tạo để được sớm về làm lại cuộc đời dẫu biết phải đối mặt với muôn vàn khó khăn”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Đào Ngọc Sỹ, Giám thị Trại giam Gia Trung, cho biết: “Chúng tôi tổ chức tiệc tất niên này nhằm tạo điều kiện cho thân nhân gặp gỡ phạm nhân, cùng ăn với nhau bữa cơm dịp cuối năm. Tết đến xuân về ai cũng muốn gặp mặt người thân cả. Từ đó, phạm nhân cũng được động viên tinh thần, tích cực cải tạo để sớm quay về đoàn tụ với gia đình. Trong 5 ngày tết, phạm nhân được hưởng suất ăn gấp 5 lần so với ngày thường. Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức một số hoạt động trong dịp này để động viên phạm nhân, giúp họ ổn định tinh thần, tích cực cải tạo và ước mong hoàn lương”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.