Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm

Lưu Quang Phổ
Lưu Quang Phổ
09/02/2024 21:46 GMT+7

Thật khó tin khi ở giữa Biển Đông lại có một khu phố khang trang với nước sạch, điện mặt trời, truyền hình K+ cùng những sinh hoạt bình dị như ở đất liền và hầu như không khóa cửa.

Đó là khu dân cư trên đảo Đá Tây A, thuộc TT.Trường Sa, H.Trường Sa, Khánh Hòa. Khu phố ở giữa Biển Đông này gồm 4 dãy nhà kiên cố xây bên cạnh Nhà đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam ở trung tâm đảo. Nhìn từ trên cao, khu phố nổi bật với mái ngói gắn pin mặt trời và ăng ten truyền hình K+.

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 1.

Một trong 4 dãy phố đẹp đẽ trên đảo Đá Tây A

L.Q.P

Các ngôi nhà chỉ có một tầng, nhưng có kiến trúc đẹp một cách trang nhã, giống như nhà liền kề, song lập ở các khu đô thị hạng trung và có điện, nước, công trình phụ khép kín. Mỗi căn có diện tích khoảng 60 m2, xây trên khuôn viên khoảng 140 m2. Phía trước cổng có gắn biển tên số nhà, tên gia chủ và cả số điện thoại. Tất cả đều có tường rào và cánh cổng làm bằng thép không rỉ.

Tuy nhiên, dù có đủ khóa nhưng cổng và cửa các ngôi nhà hầu như đều không khóa, thậm chí không đóng vào ban ngày dù không có người ở nhà, khi xe đạp vẫn dựng ở cửa hoặc trong sân. Đó là vì an ninh trật tự ở đây có thể là tốt nhất Việt Nam, như lời anh Nguyễn Thành Ninh, chủ hộ số 10, nói với phóng viên Thanh Niên.

Trong những ngày ở đây, chúng tôi cảm giác như đang đến một khu dân cư trong đất liền, khi nghe tiếng người lớn tám chuyện, tiếng trẻ học bài, tiếng ti vi tường thuật bóng đá, tiếng chuông xe đạp, thậm chí cả tiếng chó sủa.

Đặc biệt, chúng tôi còn được chứng kiến những sinh hoạt bình dị mà ấm áp của khu phố đặc biệt trên Biển Đông, trong những ngày sắp tết Nguyên đán Giáp Thìn, và ghi lại bằng những hình ảnh dưới đây.

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 2.

Các ngôi nhà một tầng trang nhã, được xây kiểu liền kề, song lập

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 3.

Trên mái ngói là pin năng lượng mặt trời

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 4.

Truyền hình K+ phủ sóng đến từng hộ

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 5.

Nếu thỉnh thoảng không có các chiến sĩ hải quân đi qua, nhiều người có thể nhầm đây là một khu phố trong đất liền mà không nghĩ đó là ở Trường Sa

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 6.

Các gia đình ăn mặc đẹp để đi dự một sự kiện chuẩn bị cho năm mới

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 7.

Trang phục ngày thường của các anh chị thì cũng... bình thường như trong đất liền

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 8.

Những khoảnh khắc đầm ấm, hạnh phúc ở đất liền cũng được thấy ở đây

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 9.

Chị Lê Trần Ngọc Thanh, ở nhà số 12, đang đưa con gái đến lớp mầm non

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 10.

Các chị cũng tám chuyện những lúc rảnh

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 11.

Có thể nghe cả tiếng chó sủa ở khu dân cư này

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 12.

Có cả tiếng trẻ học bài, tiếng chuông xe đạp

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 13.

Trong sân căn hộ số 10 của mình, anh Nguyễn Thành Ninh đang cắt tỉa cây cảnh, anh nói ở đây hầu như mọi nhà không khóa cửa

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 14.

Các chiến sĩ hải quân Cụm chiến đấu số 1 đảo Đá Tây A giúp người dân trang trí nhà cửa đón tết Nguyên đán

L.Q.P

Thăm khu phố không khóa cửa giữa Biển Đông ngày cuối năm- Ảnh 15.

Bữa cơm cuối năm bên cây mai vàng của gia đình anh chị Thái Minh Khai - Vi Thu Trang ở nhà số 6. Sau khi chụp ảnh này, phóng viên cũng được anh chị mời cơm "tất niên".

L.Q.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.