'Thần đèn' Nguyễn Văn Cư cứu nhà thờ nghiêng lún tại Huế

22/05/2023 14:19 GMT+7

Một nhà thờ nặng gần 1.500 tấn, với lối kiến trúc 3 gian 2 chái tại Huế bị nghiêng lún nặng vừa được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư kịp thời xử lý.

Sau thành công với việc di dời ngôi chính điện 70 tuổi của chùa Diệu Đế (TP.Huế, Thừa Thiên – Huế), mới đây "thần đèn" Nguyễn Văn Cư đã tiếp tục trở lại quê hương, "cứu" thành công một nhà thờ đồ sộ, nặng gần 1.500 tấn.

Thần đèn' Nguyễn Văn Cư 'cứu' căn nhà thờ đồ sộ bị nghiêng lún tại Huế   - Ảnh 1.

Nhà thờ bị nghiêng lún đã được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư kích lên

LÊ HOÀI NHÂN

Nhà thờ này tọa lạc tại thôn Dương Nỗ Cồn, xã Phú Dương, TP.Huế (Thừa Thiên – Huế), được xây dựng vào năm 2009, gia chủ là ông Dương Văn Sinh (73 tuổi, TP.Huế).

Nhà thờ họ gần 1.500 tấn tại Huế bị nghiêng lún, nhờ ‘Thần đèn’ ra tay

Tuy nhiên, chỉ sau vài năm sử dụng, nhà thờ đã bị nghiêng lún mạnh 2 đầu trước và sau. Đầu tháng 2.2023, ông Sinh đã liên hệ với "thần đèn" Nguyễn Văn Cư để nhờ cân bằng, gia cố chắc chắn phần móng của ngôi nhà thờ tâm huyết.

Thần đèn' Nguyễn Văn Cư 'cứu' căn nhà thờ đồ sộ bị nghiêng lún tại Huế   - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Cư có mặt tại công trình, chỉ đạo các công nhân làm việc

LÊ HOÀI NHÂN

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Sinh cho biết: "Với lối kiến trúc nhà thờ cổ Huế, trong đó vị trí tôi tâm huyết nhất là phần mái xếp tầng "độc nhất vô nhị" do tôi tự lên ý tưởng, thiết kế, tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, đội ngũ thi công không làm đúng kết cấu phần móng nên qua nhiều năm đã nghiêng lún".

Toàn cảnh nhà thờ 

LÊ HOÀI NHÂN

Nhận được yêu cầu, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư đã cùng đội ngũ kỹ thuật trực tiếp ra Huế khảo sát. Ông Cư kết luận nhà thờ này đã bị nghiêng lún mạnh 2 phương, nghiêng phía trước 20 cm và nghiêng 9 cm ở phía sau, nếu không được xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu.

Hoàn thành công trình "khổng lồ" trước dự kiến

Ngày 15.3, "thần đèn" Nguyễn Văn Cư cùng đội ngũ kỹ thuật, công nhân gồm 20 người bắt tay vào "giải cứu" ngôi nhà thờ bị nghiêng lún này.

"Tôi khá bất ngờ vì nhà thờ quá lớn. Tuy nhiên, với kết cấu quá nặng nhưng phần móng lại làm đơn giản nên nền bị lún trầm trọng. Đầu tiên, tôi cho xử lý móng, đây cũng là lần hiếm hoi tôi mang nhiều thiết bị máy móc đi xa thế này để ép cọc bê tông, gia cố móng cho một nhà thờ", ông Cư cho hay.

Thần đèn' Nguyễn Văn Cư 'cứu' căn nhà thờ đồ sộ bị nghiêng lún tại Huế   - Ảnh 4.

Nhiều máy kích thủy lực được đưa đến công trình

LÊ HOÀI NHÂN

Thần đèn' Nguyễn Văn Cư 'cứu' căn nhà thờ đồ sộ bị nghiêng lún tại Huế   - Ảnh 5.

Công nhân kích thủy lực để nâng nhà thờ lên

LÊ HOÀI NHÂN

Thần đèn' Nguyễn Văn Cư 'cứu' căn nhà thờ đồ sộ bị nghiêng lún tại Huế   - Ảnh 6.

Phần móng của nhà thờ được gia cố bằng sắt, nâng bằng nhiều con ben thủy lực chắc chắn

LÊ HOÀI NHÂN

Với công trình này, "thần đèn" đã cho ép gần 30 tim cọc, mỗi cọc có kích thước 15 m. Để chắc chắn hơn, bảo đảm bền vững cho khối lượng "khổng lồ" của nhà thờ, ông Cư cho đào hơn 2,8 m cho phần móng để cấy trụ, gia cố. Đây cũng là phần khó "nhằn" nhất.

Đến hôm nay 22.5, phần móng của nhà thờ đã được hoàn thiện. "Thần đèn" đang cho công nhân dùng kích thủy lực nâng phần bị nghiêng lún lên vị trí ban đầu. Sau đó, ông hàn lại bê tông cốt thép để công trình được giữ vững lâu dài, vĩnh cửu.

Thần đèn' Nguyễn Văn Cư 'cứu' căn nhà thờ đồ sộ bị nghiêng lún tại Huế   - Ảnh 7.

"Thần đèn" dùng những thanh sắt to để cố định nhà thờ

LÊ HOÀI NHÂN

Thần đèn' Nguyễn Văn Cư 'cứu' căn nhà thờ đồ sộ bị nghiêng lún tại Huế   - Ảnh 8.

Kiến trúc bên trong của nhà thờ

Thần đèn' Nguyễn Văn Cư 'cứu' căn nhà thờ đồ sộ bị nghiêng lún tại Huế   - Ảnh 9.

Quá trình nâng ngôi nhà lên được nhân viên kỹ thuật ghi chép cẩn thận

LÊ HOÀI NHÂN

Thần đèn' Nguyễn Văn Cư 'cứu' căn nhà thờ đồ sộ bị nghiêng lún tại Huế   - Ảnh 10.

Đến nay, việc nâng kích đã cơ bản hoàn thiện, công nhân đang hàn lại các mối nối

LÊ HOÀI NHÂN

"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư cho biết thêm: "Với công trình này, tôi đã đưa toàn bộ công nhân từ TP.HCM ra đây. Hiện nay, có 15 công nhân và nhiều máy móc chuyên dụng để xử lý nghiêng lún, gia cố nhà thờ. Dù thời tiết rất nóng, đội ngũ công nhân vẫn rất hăng say và làm hết công suất. Đến hôm nay, chúng tôi đã hoàn thiện hơn 90%, sớm hơn thời gian dự kiến; sau khi đã nâng lên vị trí ban đầu, chỉ cần hàn, nối cột vào móng là xong".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.