Thắng trận thứ 6 liên tiếp, Chelsea gửi ‘chiến thư’ đến Liverpool và Man City

09/11/2019 21:43 GMT+7

Đoàn quân trẻ Chelsea của HLV Frank Lampard tiếp tục bay cao sau chiến thắng 2-0 trước vị khách Crystal Palace ở trận đấu sớm nhất vòng 12 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm nay (9.11, giờ VN).

Trước cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Stamford Brigde, cái tên Chelsea và Lampard đã được nhắc đến rất nhiều ở xứ sở sương mù sau cuộc ngược dòng kịch tính hòa 4-4 trước Ajax ở Champions League hồi giữa tuần (Chelsea bị dẫn trước 4-1).
Ở Ngoại hạng Anh, đoàn quân trẻ của HLV Lampard còn được ca ngợi nhiều hơn sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và đem về cho cựu danh thủ này giải thưởng xuất sắc nhất tháng 10.

Abraham (trái) tiếp tục "nổ súng" mang về chiến thắng cho Chelsea

AFP

Cùng với sự trở lại của tiền vệ N’Golo Kante cùng phong độ chói sáng của các tài năng trẻ Christian Pulisic, Mason Mount, Emerson và Tammy Abraham, CĐV của Chelsea chẳng có lý do gì không nghĩ đến một chiến thắng tưng bừng trước Crystal Palace. Mặc dù phải thi đấu mật độ dày 2 trận trong 3 ngày, nhưng “The Blues” dường như không cho thấy sự hụt hơi với một lực lượng trẻ dồi dào thể lực. Nhưng đội chủ nhà đã thực sự gặp khó vì bên kia chiến tuyến HLV Roy Hodgson khát khao có được niềm vui trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 300 tại Ngoại hạng Anh.

Chưa đá, Pep Guarrdiola đã 'run sợ' trước sức mạnh của Liverpool

Mục tiêu có điểm của Crystal Palace đã được thể hiện rõ khi họ chơi với sơ đồ 4-5-1 để “đỗ chiếc xe buýt” trước khung gỗ Vicente Guaita. Hàng thủ số đông của đội khách đã hóa giải mọi đường tấn công của Chelsea ở hiệp 1 với sự chỉ huy của trung vệ kỳ cựu Gary Cahill, người từng là trụ cột của đội chủ sân Stamford Brigde trước khi gia nhập Crystal Palace đầu mùa này. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giải lao, mọi thứ đã đổi khác sau những chỉ đạo của Lampard.
Chelsea đẩy cao đội hình trong hiệp 2 và tập trung đánh thẳng vào trung lộ, nơi mà cặp trung vệ Cahill và James Tomkins của đội khách vốn không còn sung mãn ở tuổi ngoài 30. Sự điều chỉnh cách chơi đã giúp “The Blues” sớm giải tỏa bế tắc với pha lập công của tiền đạo trẻ Abraham ở phút 52 từ một pha phối hợp bật tường trung lộ với Willian. Trung tâm hàng thủ của đội khách tiếp tục bị đoàn quân trẻ của Lampard khai thác triệt để và một lần nữa thành công ở phút 79 với pha lập công của Pulisic, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea. Đây cũng là trận đấu thứ ba liên tiếp mà tiền đạo người Mỹ lập công cho Chelsea. 

Lampard đang biến Chelsea trẻ trung thành một đội bóng đáng gờm

AFP

Đánh bại Crystal Palace giúp “The Blues” tiếp tục bay cao khi tạm chiếm vị trí thứ hai của Manchester City trên bảng xếp hạng. Và đoàn quân trẻ của Lampard chắc chắn vẫn sẽ được tung hô khi từ tâm thế bị đánh giá thấp hồi đầu mùa, Chelsea (26 điểm) giờ đây chính là đối trọng trong cuộc đua tranh chức vô địch với Liverpool (31 điểm) và Manchester City (25 điểm). Chiến thắng thứ 6 liên tiếp chắc chắn sẽ đem về cho đội chủ sân một cú hích trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này khi Liverpool sẽ đụng độ Manchester City.
Lampard và Chelsea đã trở thành ký ức buồn của HLV Hodgson khi chiến lược gia nổi tiếng người Anh trắng tay ở trận đấu thứ 300 trong nghiệp cầm quân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.