'Thanh Sói' Đồng Ánh Quỳnh: Tôi quá nổi loạn để làm hoa hậu

31/12/2022 16:17 GMT+7

Từ danh hiệu á quân Gương mặt thương hiệu 2017 , Đồng Ánh Quỳnh quyết tâm bỏ hẳn nghề người mẫu để dấn thân vào nghiệp diễn.

Tôi không bao giờ là Ngô Thanh Vân thứ hai

* Chào diễn viên Đồng Ánh Quỳnh, trước đây bạn từng tham gia phim điện ảnh Yolo - Bạn chỉ sống một lần, tuy nhiên không được đánh giá cao. Điều này có trở thành áp lực cho bạn khi đến với dự án Thanh Sói không?

- Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh: Không, vì Thanh Sói là thể loại phim hoàn toàn khác. Khi tham gia dự án, tôi thật sự tin tưởng nhà sản xuất. Tôi tin bằng tất cả những dự án trước đây mà chị Ngô Thanh Vân từng làm, lần này mình sẽ có một sản phẩm thật chất lượng.

Đồng Ánh Quỳnh gây ấn tượng khi đảm nhận vai nữ chính trong dự án điện ảnh Thanh Sói

nvcc

* Có khán giả cho rằng Đồng Ánh Quỳnh đóng vai chính, nhưng dường như spotlight thật sự thuộc về Ngô Thanh Vân. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ chị Ngô Thanh Vân đã mất quá nhiều thời gian để có một chỗ đứng trong lòng công chúng. Một người có ấn tượng quá mạnh thì mặc nhiên họ sẽ được khán giả yêu mến khi xuất hiện. Việc mọi người chú ý đến chị Ngô Thanh Vân là điều đương nhiên. Việc của tôi là phải hoàn thành tốt vai diễn. Được làm việc trong một dự án lớn như vậy là may mắn của tôi, là cơ hội tốt để tôi thể hiện những cái mình có.

Khi ở cạnh chị Ngô Thanh Vân, tôi học được nhiều thứ, chị ấy không nhìn về bản thân mình mà chỉ quan tâm đến thị trường phim Việt. Tôi được chị truyền cảm hứng rất nhiều, nên việc làm sao để người Việt yêu thích phim Việt quan trọng hơn chuyện khán giả yêu thích một cá nhân. Khi thị trường phim Việt phát triển, bản thân người diễn viên sẽ phát triển.

Á quân Gương mặt thương hiệu 2017 được kỳ vọng trở thành đả nữ tiếp theo của điện ảnh Việt

nvcc

* Truyền thông bắt đầu gọi bạn là đả nữ tiếp theo của màn ảnh Việt. Vậy riêng bản thân bạn, bạn nghĩ mình thật sự là một đả nữ chưa?

- Tôi thấy rất may mắn khi mọi người gọi tôi là đả nữ tiếp theo. Nhưng tôi biết một điều là để có được vị trí như chị Ngô Thanh Vân hiện tại - đả nữ thật sự được mọi người công nhận là một hành trình dài, nó gần như là cả sự nghiệp điện ảnh của chị Vân. Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với danh xưng mà khán giả gọi, chứ không đơn thuần chỉ với dự án Thanh Sói. Đến thời điểm hiện tại, mọi người ưu ái gọi tôi như vậy, tôi vẫn xin phép được nhận nhưng tôi sẽ không dừng lại mà sẽ cố gắng hơn nữa.

* Được truyền cảm hứng cũng như dành nhiều sự yêu mến cho đàn chị, bạn có muốn trở thành Ngô Thanh Vân thứ hai không?

- Tôi nghĩ không ai giống ai cả, không bao giờ tôi có thể trở thành một Ngô Thanh Vân thứ hai. Tôi chỉ có thể trở thành một phiên bản rất khác thôi. Có thể tôi cũng sẽ đi theo con đường ra nước ngoài, làm nhà sản xuất... Nhưng cách tôi làm và xây dựng sự nghiệp sẽ không giống chị Vân. Những dự án trên hành trình của chị Vân là cái duyên của riêng chị ấy, còn tôi sẽ có những dự án khác đến với cuộc đời của mình. Tôi cần phải học tập và cố gắng nhiều hơn.

Tôi không ngại bị nghi ngờ giới tính

Đồng Ánh Quỳnh khẳng định mình không ngại bị khán giả nghi ngờ giới tính

nvcc

* Phim được đánh giá tốt nhưng doanh thu không mấy khả quan. Bạn nghĩ sao?

- Tôi cũng buồn. Thanh Sói xứng đáng được khán giả đón nhận nhiều hơn, vì nó là một bộ phim Việt chỉn chu, toàn bộ êkíp đều dồn tâm sức để hoàn thành và là một chặng đường dài. Nhưng tôi buồn một thì nhà sản xuất buồn mười. Tôi động viên chị Vân nhiều lắm, chị ấy cũng buồn. Tôi có nói với chị Vân là: “Chị đã làm rất tốt. Dự án của chị nếu đi ra nước ngoài thì chị hãy tự tin là nó đã tiệm cận với quốc tế và người ta không thể chê nền điện ảnh Việt Nam. Em nghĩ những người trong nghề sẽ rất tự hào về Thanh Sói dù họ có nằm trong đội ngũ hay không. Chị phải vững lòng và tin rằng mình đã làm ra một sản phẩm khiến cho nền điện ảnh Việt - tâm huyết của chị cảm thấy tự hào”.

* Để nhận được vai Thanh Sói, bạn phải vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, thậm chí là các diễn viên đã có tên tuổi. Có ai trong số đó khó chịu hay ganh tị khi bạn được chọn không?

- Tôi không rõ cảm xúc của mọi người như thế nào nhưng đúng là trong thời điểm casting có 300 người thử vai. Khoảnh khắc tôi nhận được vai diễn, tôi có một cảm giác rất lạ. Tôi không dám quay lại nhìn mọi người vì tôi biết ai cũng cố gắng, ai cũng muốn được vào dự án của chị Ngô Thanh Vân. Tôi có quay lại nhìn một lần và thấy mọi người buồn. Niềm vui của mình là nỗi buồn của người khác. Tự nhiên tôi thấy có lỗi. Tôi rất nhạy cảm và hay nghĩ đến cảm xúc của người khác.

* Có phải bây giờ Đồng Ánh Quỳnh đã trở nên kén chọn hơn và chỉ chọn những kịch bản chất lượng, có êkíp hùng hậu, đủ tầm từ Thanh Sói trở lên?

- Đối với diễn viên, việc chọn kịch bản lúc nào cũng rất khó. Một dự án có thể khiến cách nhìn nhận của khán giả về người diễn viên thay đổi theo một chiều hướng nào đó. Không chỉ riêng kịch bản, còn rất nhiều yếu tố khác để quyết định có tham gia dự án hay không. Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng không ngại đi casting nếu cảm thấy dự án đó hấp dẫn, chỉn chu và có thể mang lại cho tôi những trải nghiệm về một nhân vật thật sự hay. Thanh Sói chỉ là bước đầu chứ không phải là tất cả hành trình của tôi. Đương nhiên, khi mình có một bàn đạp nhất định, mình phải trân trọng nó bằng cách chọn những dự án sau xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy tội lỗi khi nhận được vai Thanh Sói

nvcc

* Bạn có ngại khi hình tượng mạnh mẽ sẽ khiến mình tiếp tục bị khán giả nghi ngờ giới tính?

- Tôi không ngại, khi xác định là nghệ sĩ thì vướng vào tin đồn là việc đương nhiên. Trước đây tôi từng gặp phải nhiều tin đồn, nhưng tôi là dạng “có tiếng không có miếng”, nên tôi cũng quen. Nếu tiếp tục vướng vào tin đồn tình cảm thì tôi nghĩ sự thật vẫn là thứ quan trọng hơn và sự thật cần thời gian để trả lời cho mọi người chuyện đó có đúng hay không.

* Bạn nghĩ sao khi nhiều người vẫn còn định kiến về việc người mẫu chuyển sang làm diễn viên?

- Tôi không tin định kiến người mẫu không thể làm diễn viên. Tôi từng sốc và ngộ nhận rằng lời người ta nói là đúng. Sau đó, tôi tự xem xét lại và thấy không phải vậy. Chị Ngô Thanh Vân cũng từng là người mẫu, ca sĩ, nhưng giờ chị ấy thành công trên lĩnh vực diễn viên, nhà sản xuất. Không ai có thể nói mình không thể làm gì. Quan trọng là mình có đủ niềm tin vào bản thân, có đủ sự kiên trì để theo đuổi một cái vốn dĩ không có sẵn không.

Người đẹp gốc Hà Nội chấp nhận bỏ hẳn hào quang của nghề người mẫu để trở thành diễn viên thực thụ

nvcc

* Bỏ hẳn những hào quang của Gương mặt thương hiệu có khiến bạn tiếc nuối không? Vì trong làng giải trí vẫn có rất nhiều nghệ sĩ đa năng, có thể đảm nhận nhiều vai trò.

- Tôi không muốn đến một lúc nào đó mọi người nhìn vào tên tôi và thắc mắc công việc chính của mình là diễn viên hay người mẫu. Tôi muốn mình có một sự nghiệp ổn định, một cái nghề mà khi nhắc đến mọi người sẽ thấy tôi thật sự tập trung vào nó. Tôi nghĩ khi mình chú tâm vào một thứ, lúc nào sự cố gắng, quyết tâm cũng cao hơn và dễ dàng thành công hơn.

Ai cũng nghĩ tôi ăn chơi

* Đến hiện tại mẹ bạn đã ủng hộ con đường nghệ thuật của bạn chưa? Gia đình phản ứng như thế nào khi thấy con gái diễn cảnh đánh đấm trên màn ảnh?

- Ba tôi có ra rạp xem còn mẹ thì tôi không rõ. Xem xong, ba nói đau tim, cảm thấy xót con gái vì ba đâu biết có đánh thật hay không. Tôi cũng có nói chuyện với mẹ nhưng vốn dĩ mẹ không muốn tôi làm nghệ sĩ. Giai đoạn tôi đi quay Thanh Sói về, thấy con gái gầy gò, da đen, mặt hốc hác, người bầm tím, mẹ tôi xót lắm, nói bỏ nghề đi. Mẹ muốn tôi về Hà Nội làm công việc an nhàn, an cư lạc nghiệp, có thời gian với gia đình nhiều hơn. Nhưng ngay từ đầu, đó không phải là sự lựa chọn của tôi. Tôi biết mình đang đi trên con đường nào, biết mình phải làm gì.

Đến hiện tại, mẹ của Đồng Ánh Quỳnh vẫn chưa ủng hộ con đường nghệ thuật của cô

nvcc

* Là một người cá tính mạnh lớn lên trong một gia đình gốc Hà Nội, Đồng Ánh Quỳnh có bị kìm kẹp bởi lối sống truyền thống?

- 12 năm đi học tôi không biết đi chơi là gì. Ba mẹ giữ tôi rất kỹ. Ba mẹ nói cứ học đến khi đậu đại học thì muốn làm gì cũng được. Bởi vậy tôi học sống học chết, đậu đại học là ba mẹ chính thức thả, tôi bắt đầu đi làm người mẫu. Lúc đầu ba mẹ cũng nghĩ tôi chỉ làm cho vui, học xong sẽ kiếm công việc ở Hà Nội để làm, nhưng không có chuyện đó. Tôi nhận thấy mình không thể đi đến công ty lúc 7-8 giờ sáng và về lúc 5 giờ chiều. Tính cách tôi cũng phóng khoáng, không thể nào sống một cuộc đời nhàm chán như vậy được. Hơn ai hết, tôi biết mình đang đi trên con đường như thế nào, tôi muốn sống cuộc đời của mình. Nhiều khi ba mẹ xót nên muốn con sống an nhàn nhưng tôi biết đâu mới là thứ khiến mình hạnh phúc.

* Có nhiều người sau thời gian bị kìm kẹp, họ bắt đầu nổi loạn và buông thả hơn, Đồng Ánh Quỳnh có như vậy không?

- Dù tôi có đi chơi hay như thế nào thì tôi cũng biết mình phải làm gì để ba mẹ yên tâm. Ai cũng nghĩ tôi ăn chơi, rượu bia nhưng không phải vậy. Tôi thậm chí còn không biết uống rượu, cũng không biết đi bar nhảy đầm hay tìm được niềm vui ở đó. Như đã nói, tôi là người hướng nội nên vòng bạn bè cũng rất ít, ai đã thân thì sẽ rất thân. Đi đâu hay làm gì tôi cũng thích về nhà, thích những chỗ yên tĩnh để có thể nói chuyện được còn bar, club thì không. Tôi tin ba mẹ sẽ yên tâm với cuộc sống của mình.

Thời còn đi học, nữ diễn viên được ba mẹ quản lý rất kỹ, cô không đi chơi, không biết uống rượu

nvcc

* Thời gian gần đây, xu hướng người mẫu chuyển hướng thi hoa hậu ngày càng nhiều và cũng có nhiều trường hợp đạt được thành tích cao. Được biết, Đồng Ánh Quỳnh cũng từng thi hoa hậu nhiều năm về trước, vì sao bạn không chọn hướng đi này?

- Thời điểm thi hoa hậu tôi đang học đại học, mọi người khích lệ thi hoa hậu, tôi cũng hào hứng đăng ký. Hồi đó tôi nhìn nhận mọi thứ đều đơn giản, đâu biết bản thân mình không phù hợp. Sau này tôi mới hiểu mình nên chọn những thứ thực sự phù hợp, đó là điều quan trọng. Cá tính của tôi không phù hợp để trở thành hoa hậu. Tôi quá nổi loạn để làm hoa hậu. Tôi có tính cách hơi bất cần, đương nhiên cũng tùy lúc thôi. Khi tôi có một cái nhìn quá cứng rắn, tôi nghĩ mình khó có thể truyền tải trách nhiệm mà một hoa hậu cần làm.

* Cảm ơn diễn viên Đồng Ánh Quỳnh đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.