Thắt lòng vợ chồng già dìu đỡ nhau trong cơn bạo bệnh

07/11/2023 07:46 GMT+7

Một người đã 75 tuổi, người còn lại 73 tuổi, giữa lúc sức cùng lực kiệt, ốm đau bệnh tật, ngặt nghèo vây bủa vẫn cần mẫn chăm sóc dìu đỡ nhau "cho đến hơi thở cuối cùng"…

Ở Khoa Nội 3, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, ai cũng cảm thương cho hoàn cảnh éo le, cô quạnh, nương tựa nhau lúc tuổi già của ông Trà Tấn Tư (75 tuổi) và bà Trần Thị Đào (73 tuổi, ngụ tổ 6, thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, H.Thăng Bình, Quảng Nam). Ông Tư nói đây là nghĩa tình hơn nửa thế kỷ làm vợ chồng. "Đi cùng nhau qua bao khó nhọc, cực mấy cũng chăm cho đến hơi thở cuối cùng. Vì chắc chắn rằng, đổi lại nếu tôi là người đau ốm, bả cũng sẽ chăm tôi, cũng không bỏ mặc tôi", ông Tư chia sẻ.

Thắt lòng vợ chồng già dìu đỡ nhau trong cơn bạo bệnh - Ảnh 1.

Ông Tư ngày ngày chăm sóc vợ tại bệnh viện

An Quân

Bà Đào hiện đang điều trị u lympho không Hodgkin tế bào B lớn (một dạng ung thư máu ác tính tiến triển nhanh) và bước vào hóa trị đợt 3. Trong khi đó, người duy nhất chăm sóc, thậm chí bồng ẵm bà (khi bà hóa trị phải nằm một chỗ) chỉ có ông Tư. Nhỏ thó, ốm yếu, một mắt ông Tư lại sớm bị khoét sâu hoắm sau một trận càn trong chiến tranh, mắt còn lại giờ cũng đã nhòe đục. Những ngày trở trời, tay chân thương tật của ông cũng đau nhức và bại hẳn một nửa người bên phải, không đi lại được…

Vậy mà 2 năm nay, từ khi bà Đào lâm bệnh ngặt nghèo, một tay ông Tư chăm sóc vợ. Có người hỏi thăm về con cháu, ông chỉ biết lén giấu nước mắt, nói cho qua chuyện rằng có 4 người con nhưng ai cũng vất vả mưu sinh, có người con lại lâm cảnh éo le, thậm chí gửi thêm hai đứa cháu về cho ông bà nuôi giúp… Cuối cùng, chỉ có vợ chồng già thui thủi chăm nhau hết ngày này qua tháng nọ giữa bệnh viện, giữa những cơn đau, giữa ngày bóng xế…

Có những đợt khó khăn, túng thiếu quá, chi phí điều trị lên đến hơn 50 triệu đồng, không thể vay mượn thêm được của ai, ông Tư đành một mình đón xe về quê bán con trâu cuối cùng lấy tiền để dành chữa bệnh cho bà. Ông nói còn sào ruộng khô cằn cả mấy ông bà cháu sống bám vào đó, nhưng khó quá cũng kêu người bán nốt để cầm cự điều trị cho bà, được ngày nào hay ngày nấy.

Cứ vậy, ngày qua ngày ông bà ăn cơm từ thiện ở bệnh viện, đùm bọc nhau bữa đói bữa no. Nhiều khi ông cũng suýt đổ bệnh, nhưng chỉ còn mỗi mình ông chăm bà nên ráng sức… Ở cái tuổi 75 mà người đàn ông ốm yếu còn lo thắt lòng khi người vợ không chịu nổi những cơn đau hóa trị, nôn mửa quặn ruột; rồi ông lo chi phí điều trị kéo dài tốn kém, giờ chẳng còn gì để bán nữa; lại lo cho hai đứa cháu ngoại ở quê không ai chăm sóc...

Hoàn cảnh của ông bà hiện đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ, tiếp sức của cộng đồng để những ngày bạo bệnh cuối đời phần nào được an ủi…

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ vợ chồng bà Trần Thị Đào. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Đào trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.