[Kỳ 13] Những thầy cô trẻ làm ‘đảo điên’ học trò: Đọc rap... để điểm danh học trò

19/11/2022 15:34 GMT+7

Gọi học trò là “những bông hoa đáng yêu, xinh đẹp, dễ thương, thông minh, sáng dạ” nên người thầy giáo trẻ này luôn được nhiều sinh viên yêu mến bởi sự dí dỏm và nhiệt huyết hết mình trong mỗi tiết học.

Dù chỉ mới đứng lớp 2 năm nhưng thầy Đồng Thanh Lộc (26 tuổi), giảng viên khoa Mỹ thuật và Thiết kế của Trường ĐH Văn Lang đã là thần tượng của rất nhiều sinh viên.

Người thầy duyên dáng của nhiều sinh viên

NVCC

Người thầy hài hước

Anh Thanh Lộc cho biết nghề làm thầy chính là ước mơ của anh từ thuở bé và cũng là kỳ vọng của gia đình. Sau khi tốt nghiệp đại học, một người giảng viên năm xưa khi biết được mong muốn dạy học của anh đã ngỏ ý mời anh về trường làm giảng viên thỉnh giảng và hành trình gắn liền với nghề giáo của anh bắt đầu từ khi ấy.

Anh Lộc yêu thích việc dạy học từ bé

NVCC

“Thời điểm ấy, mình còn quá trẻ nên kiến thức về sư phạm thực sự chưa có và việc đứng lớp cũng chưa đủ kinh nghiệm nên đó là một thách thức rất lớn. Trong khoảng thời gian 6 tháng, mình vừa làm trợ giảng cho những thầy cô khác, vừa phải tự nâng cấp, trau dồi bản thân và học thêm nghiệp vụ sư phạm”, thầy Lộc cho hay.

Với tính cách năng nổ và nhiệt huyết của mình, thầy Lộc đã trở thành giảng viên trẻ nhất khoa, dù thời gian đầu còn khá bỡ ngỡ nhưng anh luôn mong muốn qua những tiết học mình dạy, học trò sẽ có sự vui tươi và sáng tạo. Đặc biệt là vào thời điểm dịch bệnh, cũng như bao thầy cô khác phải tương tác với học trò qua màn hình máy tính, điện thoại nhưng anh không muốn tạo khoảng cách với sinh viên.

Lớp học của thầy Lộc luôn mang đến sự vui vẻ và hài hước

NVCC

Thầy Lộc bày tỏ: “Thời điểm đó, đôi khi cả người học lẫn người dạy sẽ không thích việc dạy học trực tuyến, mà môn mình dạy lại thiên về nghệ thuật sáng tạo nên mình mới nghĩ: tại sao không biến lớp học thành sân chơi để không khí trở nên tích cực hơn bằng cách pha trò trong lúc dạy hoặc cho các bạn chơi trò chơi gì đó. Và mình rất bất ngờ khi học trò tiếp nhận điều mình làm rất tự nhiên vì chưa nghĩ việc học trực tuyến sẽ vui và thú vị như vậy”.

Mỗi ngày thầy Lộc đều mang năng lượng hài hước và vui vẻ truyền tải đến sinh viên của mình qua nhiều hình thức khác nhau, có lúc anh sẽ cho học trò điểm danh theo nhiều hình thức vui nhộn như đọc rap, hô tên hoa hậu, làm thơ, nối từ, các trend xu hướng… hoặc đôi khi sẽ có những nhận xét, góp ý bài học rất mặn mà dành cho các bạn. Và những video học khi đó, anh đều lưu giữ để đăng tải trên mạng xã hội và sự duyên dáng, dễ thương của thầy giáo trẻ nhanh chóng đã được lan tỏa.

“Lúc đầu, mình dự định chỉ đăng để kỷ niệm với sinh viên và để sau này nếu không làm giảng viên nữa thì sẽ xem lại vì nội dung cũng chỉ xoay quanh việc mình dạy học như thế nào. Nhưng không ngờ các video đó lại được lên xu hướng và mình được nổi tiếng như vậy”, thầy Lộc hài hước chia sẻ.

Học trò là món quà quý giá

Khi trở lại với việc dạy trực tiếp, thầy Thanh Lộc vẫn giữ được phong cách dạy học đặc biệt này của mình, dù vẫn có những áp lực là làm sao để luôn duy trì được ngọn lửa nhiệt huyết khi nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của rất nhiều sinh viên, nhưng chưa bao giờ, người thầy này nghĩ sẽ dừng sự nghiệp giảng dạy vì với anh đây là lựa chọn phù hợp và là điều khiến anh hạnh phúc nhất.

Người giảng viên trẻ này là thần tượng của rất nhiều sinh viên

NVCC

Điều đặc biệt, những lúc gặp áp lực, anh luôn tìm đến và tâm sự với sinh viên, vì anh luôn muốn mỗi một ngày đến lớp đều là những ngày vui, hạnh phúc và thật sự gần gũi với sinh viên.

Đến nay, dù chỉ mới 2 năm công tác tại trường nhưng những lớp sinh viên đầu tiên mà thầy Lộc dạy đã tốt nghiệp và rất thành công, có được công việc ổn định. Trong lớp, thầy cũng hỗ trợ học trò đạt được rất nhiều thành tích cao tại các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Với thành tích đạt giải nhất trong cuộc thi Thiết kế bao bì quốc tế năm 2021 được tổ chức tại Thái Lan, Mai Bảo Ngọc, sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Trường ĐH Văn Lang bày tỏ: “Thầy luôn chỉ ra những điểm thiếu sót và cần mẫn sửa chữa bài cho mình, hầu như thầy luôn trả lời ngay lập tức, mặc dù có lúc đã là 4 giờ sáng. Thời điểm ấy, dù rất bận nhưng thầy vẫn hỏi han và củng cố kiến thức cho mình rất nhiều về phần kỹ thuật thiết kế, trước đêm chung kết thầy đã gọi điện hỏi thăm động viên và góp ý bài thuyết trình cho mình lần cuối, đến giờ nhớ lại mình vẫn rất xúc động và cảm kích thầy”.

Cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho thầy Lộc, Nguyễn Thanh Trà, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, chia sẻ: “Thầy Lộc rất nhiệt tình trong cách giảng dạy và rất hài hước làm tụi mình cảm thấy rất thoải mái và dễ dàng trao đổi với thầy nhiều hơn những vấn đề của bài học. Dù lớp rất đông nhưng đa số các bạn luôn được thầy lắng nghe và quan tâm”.

Món quà anh muốn nhận được chính là sự trưởng thành của học trò

NVCC

Khi được hỏi về món quà mình mong muốn nhận được nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, người giảng viên trẻ bộc bạch: “Thật ra mình chưa từng nghĩ đến là mình thích món quà nào cho ngày 20.11, nhưng mình luôn mong rằng các học trò của mình dù có như thế nào, trong tương lai cũng đừng quên đã từng có một người thầy rất tâm huyết, vui vẻ, giàu năng lượng tích cực và luôn dõi theo từng bước thành công của các bạn. Thế thôi là đủ rồi”.

Những thầy cô trẻ làm ‘đảo điên’ học trò

Kỳ 1: 'Ôi, người gì mà đẹp trai thế'

Kỳ 2: Thầy giáo Tây rất... Tây

Kỳ 3: Cô giáo triệu view trên TikTok

Kỳ 4: Giáo viên thân thiện và xinh đẹp

Kỳ 5: 'Nam vương' trong lòng sinh viên

Kỳ 6: Nổi tiếng với bài giảng tiếng Anh

Kỳ 7: Coi trọng sự phản biện của sinh viên

Kỳ 8: Cảm hóa học sinh chưa ngoan

Kỳ 9: Truyền cảm hứng nghệ thuật Khmer

Kỳ 10: Hạnh phúc khi thấy học sinh tự tin

Kỳ 11: Người được Microsoft chọn sản xuất nội dung trên excel

Kỳ 12: Thầy giáo giảng bài vừa hay, vừa cuốn hút

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.