"Để bao nhiêu nỗi ưu tư lại đời"

11/09/2007 22:09 GMT+7

Tối 10.9 tại phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết, gia đình cố nhạc sĩ Từ Huy và thân hữu đã trang trọng tổ chức giỗ đầu (1 năm) của anh. Đến tham dự có rất đông anh chị em văn nghệ sĩ.

Nhân dịp này, chị Lan (vợ nhạc sĩ Từ Huy) cũng đã bày tỏ niềm tri ân của gia đình đối với nghĩa tình mà mọi người đã dành cho cố nhạc sĩ. Mọi người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm với người đã khuất và cùng hát lại những ca khúc quen thuộc do anh sáng tác. Riêng "anh Năm" (nhà văn Nguyễn Quang Sáng) thì "ôm" tới 500 cuốn thơ Suối Tơ Vàng là thơ của nhạc sĩ Từ Huy vừa in chưa ráo mực.

Được biết kinh phí in tập thơ này là do "anh Năm" vận động thân hữu đóng góp. Một việc làm hết sức nghĩa tình để những câu thơ "Trăng lên từ cõi vô minh - Người về từ cõi vô hình chân như - Rồi đi theo bước tàn hư - Để bao nhiêu nỗi ưu tư lại đời" đến được với nhiều bạn bè và người yêu nhạc, yêu thơ của anh hơn.

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.