Đúng là xỉn!

01/01/2007 22:04 GMT+7

Vừa xỉn quắc cần câu vừa lái xe, một anh chàng người Đức mừng húm khi thấy một trạm nghỉ bên đường.

Vẫn còn một chút sáng suốt, bác tài chệch choạng bước ra khỏi xe nhờ giúp đỡ. Khổ nỗi đó chỉ là trạm nghỉ dưới mắt của một người say chứ bất cứ người bình thường nào cũng sẽ dễ dàng nhận ra ngay được rằng đó là một... chốt cảnh sát giao thông! Mấy ông cớm ở cái "trạm nghỉ" này tỏ ra rất nhiệt tình "giúp đỡ" anh chàng kể trên, bằng cách kiểm tra nồng độ rượu trong máu và cho anh chàng đi quá giang đến... đồn cảnh sát. Bác tài sau đó đã được cho phép... nghỉ lái xe! (Theo Reuters)

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.