Câu khách thời khủng hoảng

19/11/2008 22:13 GMT+7

Giữa lúc nền kinh tế Đức suy thoái thì nhà thổ lớn nhất châu u Pascha ở thành phố Cologne vẫn nhộn nhịp nhờ vào chiêu câu khách độc nhất vô nhị: miễn phí vé vào cửa suốt đời cho ai dám xăm tên nhà thổ lên cánh tay.

Khi nghĩ ra ý tưởng trên, người quản lý của Pascha không hề tưởng tượng được sẽ có người nào dám xăm vĩnh viễn "chiếc vé miễn phí" đầy tai tiếng lên da. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ít nhất 40 ông đã xuất hiện tại các cửa hàng của Pascha và người phụ trách chuyện xăm mình đã phải làm việc thêm ca để kịp thời phục vụ khách. Báo Telegraph dẫn lời ông Herbert Manske, 46 tuổi, cho biết đã phóng đến đây ngay sau khi bà vợ không phản đối. Một khách hàng khác là Karl-Heinz Daheim giải thích với tờ Express rằng: "Bạn phải làm một điều điên rồ nào đó ít nhất 1 lần trong đời". Người nào có xăm tên Pascha sẽ được miễn phí vé vào cửa giá 5 euro/lần (khoảng 106.000 đồng), được uống 1 chai bia miễn phí, nhưng nếu muốn "vui vẻ" thì phải trả tiền.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.