Viết theo Nguyễn Trãi

27/11/2011 00:32 GMT+7

Tay đau răng nhức dương liệt Vợ ghét bạn quay quê xa Bình minh nhìn cây cây úa Trưa không nắng ửng sương sa

Tay đau răng nhức dương liệt
Vợ ghét bạn quay quê xa
Bình minh nhìn cây cây úa
Trưa không nắng ửng sương sa

Lòng đã quen xa mọi thứ
Trái tim vẫn thảng thức nhà
Sáng gợn Chopin, chiều Nguyễn Trãi
Một cái gật đầu chục năm trôi qua

Quê hương không về thì nhớ
Về chưa quen ngõ vội đi
Sông La đê lơ thơ cỏ
Mận hảo chỉ còn trong mơ

Đứa bé nhà ai chào bác
Ta chào ta thằng bé xưa
Tóc nó xanh màu Tùng Ảnh
Mắt nó long lanh Tam Soa (*)

Mà thôi nói cho sướng miệng
Về quê ta vẫn còn quê
Vẫn tròn một vầng trăng khuyết
Vẫn cháu vẫn con nhà ai

Sương vẫn run run nhả hạt
Chuối thơm lén lút hè nhà
Đâu đây tiếng ho Nguyễn Trãi
Xoan đầu đông phừng phừng hoa

Nguyễn Đỗ

(*) Tùng Ảnh, Tam Soa: Bến Tam Soa, sông La thuộc xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.