Theo Cơ quan điều tra, sau một thời gian e-mail, chat với một số học viên cảnh sát, Nhung đã hẹn gặp họ. Và trong những câu chuyện của mình, Nhung tự giới thiệu mình đang công tác tại Tổng cục Xây dựng lực lượng, thuộc Bộ Công an. Cộng với vẻ ngoài ưa nhìn, cách nói chuyện “có bài”, không ít người trong số từng hẹn gặp đã có tình cảm và tin tưởng cho Nhung mượn tiền, mượn xe. Và sau mỗi lần như vậy, Nhung “cắt đuôi”, đồng thời không liên lạc lại với nạn nhân.
Cũng theo cơ quan điều tra, Nhung là đối tượng không có nghề nghiệp, sống lang thang ở Hà Nội. Để thực hiện ý đồ lừa đảo của mình, Nhung đã tự chụp ảnh chân dung mình trong bộ quân phục công an, đeo hàm thượng sĩ rồi up lên mạng với mục đích tiếp cận với những người làm trong lực lượng vũ trang.
Hà An
Bình luận (0)